Xem đầy đủ chức năng : Tìm lại một tình yêu đã chết
AISUTERU
12-05-2009, 12:24 AM
ĐÃ BAO LẦN EM LANG THANG TRONG GIẤC MƠ ĐỂ TÌM ANH TÌM LẠI HƠI ẤM CUỐI CÙNG TRƯỚC LÚC ANH RA ĐI.ANH ĐI ĐỂ LẠI TRONG EM 1 NỖI ĐAU :ow:,TÌNH YÊU NHƯ CƠN BÃO NÓI ĐẾN LÀ ĐẾN NÓI ĐI LÀ ĐI,:iou:VẬY XIN ANH HÃY ĐỂ TÌNH YÊU CỦA EM CHÔN VÙI DƯƠÍ NÚI TUYẾT,:timvo: NHƯNG EM VẪN YÊU ANH YÊU ANH CHO ĐẾN KHI TRÁI TIM EM TAN THÀNH BĂNG GIÁ:xao::timvo:
kem dâu mút
12-05-2009, 12:28 AM
Chuyển bài viết vào đây để chia sẻ cùng mọi người nhé! Chúc bạn sớm vượt qua nỗi buồn! :om:
thienthantim
12-05-2009, 01:18 AM
Đừng níu kéo bạn ạ,cũng đừng nghĩ về quá khứ nữa,dễ lắm ,thử làm như vậy đi ,chẳng có gì đáng phải bưồn cả,quan trọng bạn là bạn,thế thôi.KHóc và bưồn chỉ làm ta thêm yếu đưối,vì vậy cứ vui lên mà sống,đừng vì 1 người ko đáng mà đánh mất chính mình ^^
238_810
12-05-2009, 05:16 AM
người ta nói chết là hết mà bạn ,... cái gì đã ra đi hãy để nó ra đi..... đừng ích kỷ với bản thân mình và con tim mình như vậy ... không có tình yêu không chết mà...:huglove:... hãy cho con tim mình 1 cơ hội ... hạnh phúc sẽ đến với bạn
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
13-05-2009, 07:48 PM
bạn hãy chôn vùi đi chuyện đó lại quá khứ, chuyện gì qua cũng sẽ qua, cơn bão cũng vậy, nó kéo đến nhanh chóng kéo theo sự u ám nhưng rồi nó qua đi cũng sẽ rất nhanh chóng, mặt trời sẽ lên mang theo ánh sáng diệu kì. hãy sống cho hiện tại và tương lai bạn à
kubop_onljn3
14-05-2009, 06:49 PM
Bạn nghĩ ra mọi cách để “vô tình” gặp người ấy
Chẳng hạn khi phải lòng một anh chàng pha chế rượu điệu nghệ ở quán bar, bạn sẽ chăm chỉ đến “đóng đô” ở đó hàng ngày, chỉ để được nhìn ngắm chàng, hay sẽ cố gắng chọn đường đi qua đấy dù biết nó xa gấp mấy lần để hy vọng có cơ hội được nhìn mặt chàng.
Đó là những cách an toàn để bạn nhìn ngắm hay được yêu đơn phương người đó. Một cách tự nhiên, khi thích ai đó, bạn sẽ mong muốn được nhìn thấy người đó hàng ngày. Bởi bên cạnh người ấy bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Bạn bắt đầu quan tâm tới vẻ ngoài của mình
Nếu trước đây, bạn có tuềnh toàng khi ra đường thì nay, trước khi bước chân ra khỏi cửa, bạn không quên chải chuốt hay ngắm mình trước gương dù vội đến mấy. Khi có cảm tình với đối phương, bạn sẽ muốn mình thật đặc biệt trước mắt người ấy. Bởi bạn cũng muốn những tình cảm của mình sẽ được đáp trả.
Thấy người ấy hoàn hảo
Đôi khi bạn lại ngồi mơ mộng nghĩ ngợi và viết ra một danh sách những ưu, nhược điểm của chàng, nhưng lúc nào các ưu điểm cũng chiếm ưu thế. Theo lẽ thường, khi thích ai đó, bạn sẽ chỉ nhìn người đó dưới lăng kính màu hồng. Tất cả những điều mà người đó làm trông thật lịch lãm và thú vị.
Bạn trở nên lóng ngóng trước người ấy
Trước kia, bạn luôn táo bạo và mạnh mẽ trong bất kì hoạt động nào. Nay bạn trở nên nhỏ nhẹ, duyên dáng và đậm chất con gái. Khi thích ai đó, bạn bắt đầu nhận thức và quan tâm hơn tới tính cách của mình.
Bạn mơ mộng hơn
Giờ đây bạn cảm thấy khó có thể tập trung vào một việc khi có người đó bên cạnh. Chẳng hạn bạn đang chuyện trò vô tư với cô bạn gái bên cạnh, nhưng sẽ ngay lập tức ấp úng, nếu anh chàng bạn thích chỉ đi ngang qua. Và bạn sẽ quên ngay câu chuyện đang nói dở với cô bạn, bởi bạn còn đang bận liếc nhìn xem chàng có để ý đến bạn hay không.
Bạn tự cười một mình ngay cả khi không có người đó ở bên. Thậm chí khi đang làm việc hay ngồi trong giờ học, bạn vẫn hồn nhiên nở nụ cười, chỉ đơn giản là nghĩ lại những điều mà chàng đã nói hoặc làm ngày hôm trước. Khi yêu ai đó, người ta sẽ chiếm hết tâm trí của bạn, và mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
Bạn bắt đầu lân la hỏi chuyện
Khi thích ai đó, bạn muốn biết tất cả mọi điều liên quan tới họ. Vì thế mà vô tình bạn sẽ trở thành người tọc mạch vào cả những điều mà chàng thích và ghét.
Nói suốt về chàng
Những cô bạn thân sẽ chán ngấy việc suốt ngày bạn chỉ chăm chăm nói chuyện về anh chàng đó, dù chỉ là việc nhà chàng mới có thêm một chú cún con. Bạn làm vậy để vơi đi nỗi nhớ. Và khi cô bạn phải chăm chăm nhìn bạn thì có nghĩa bạn đã chết mê chết mệt chàng rồi.
Doa
cơn lốc tình
14-05-2009, 08:32 PM
vậy có bao giờ nghĩ đến tìm 1 người đã chết ko? ko đúng ko. đã chết rồi thì ko bao h sống lại được. tìm kiếm mãi chỉ là vô ích. mất đi 1 tình yêu, để 1 tình yêu khác , có chăng tốt hơn, sẽ đến vs mình thì sao?
tươi tỉnh lên mà sống thui.uk?
bamboo_bum
14-05-2009, 08:43 PM
tại sao bạn lại vương vấn gì một thứ đã mất,chết là hết mà, bạn hãy cứ coi như thứ tình cảm ấy đã chết. người ấy đã xa bạn không có nghĩa là tình yêu của bạn cũng theo người ấy ra đi. Cuộc đời này còn nhiều người có thể trao cho bạn một thứ tình yêu còn đẹp hơn thứ tình yêu bạn đã có.Tại sao bạn lại ko đi tìm nữa thật sự còn lại của mình
..::Anh Khờ::..
14-05-2009, 08:56 PM
ĐÃ BAO LẦN EM LANG THANG TRONG GIẤC MƠ ĐỂ TÌM ANH TÌM LẠI HƠI ẤM CUỐI CÙNG TRƯỚC LÚC ANH RA ĐI.ANH ĐI ĐỂ LẠI TRONG EM 1 NỖI ĐAU :ow:,TÌNH YÊU NHƯ CƠN BÃO NÓI ĐẾN LÀ ĐẾN NÓI ĐI LÀ ĐI,:iou:VẬY XIN ANH HÃY ĐỂ TÌNH YÊU CỦA EM CHÔN VÙI DƯƠÍ NÚI TUYẾT,:timvo: NHƯNG EM VẪN YÊU ANH YÊU ANH CHO ĐẾN KHI TRÁI TIM EM TAN THÀNH BĂNG GIÁ:xao::timvo:
Mấy câu này giống lời bài hát " Vì em nước mắt anh chôi vào tim " của Anh Tiến thế nhở !
Không biết có phải bạn này "tức cảnh sinh tình ko "
"!Mưa!"
15-05-2009, 02:27 AM
- Ko hẳn bao giờ bão cũng đi như người ta dự đoán cả đâu, "nói đến là đến, nói đi là đi" nhưng đôi khi nó oẳn tà roằn đi lòng vòng táp vô mạng sườn bất ngờ thót tim đó hehehehe
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.