PDA

Xem đầy đủ chức năng : ^^*Mưa Hay Nước Mắt *^^



traitimngheoyeuanh
11-05-2009, 10:04 PM
Tôi cảm thấy rằng không biết mình sống để làm gì? sống có ý nghĩa gì nữa khổng mất anh tôi không còn tự tin vào chính bản thân mình nữa , mối tình đầu của tôi ngọt ngào và cũng quá nhiều đắng cay , tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao 23 tuổi đầu mà tôi chưa có gì trong tay,năm cuối sao tôi cảm thấy ngột ngạt vậy không có hướng đi nào cho tôi cả? ra trường liệu toi có xin nổi việc không, tôi thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì ,tôi thương mình và hận chính con người mình vô cùng tưởng chừng tôi có thể quên được quá khứ về con người anh nhưng không phải tôi đã nhầm tôi không quên được đã 6 tháng rồi vậy mà toi vẫn ôm những gì là quá khứ , đôi lúc tôi muốn trả thù anh muốn cho anh đau khổ như tôi đã từng đau khổ , muốn gọi điện chửi bới điên loạn với con bé đã biết bạn trai tôi có người yêu rồi nhưng vẫn cố đến với anh để rồi nhắn tin xin lỗi tôi , tôi muốn làm cho hai người đó đau khổ như tôi đã từng khổ, tôi hận hai người đó hận đến thấu con tim, anh thay đổi tình yêu thì lại đổ tại tôi quá cứng khi yêu, vì hoàn cảnh xa nhau, tôi giữ mình là giữ tình yêu vậy mà tình yêu 3 năm vẫn ra đi , tôi sai tôi đã sai sai ngay từ đầu đã tin tưởng hai người , đã tin người mình yêu chung thủy đôi lúc tôi muốn trả thù anh muốn tung lên mạng số điện thoại của anh và người đó , muốn gọi điện chửi anh cho đỡ tức , tôi có làm được như ý nghĩ của tôi đâu, làm vậy tôi càng cảm thấy mình đau khổ, bạn bè tỏ ra thương hại tôi, ai cũng khuyên tôi đừng yêu người như vậy, cố gắng quên đi , moi ngượi có phải là tôi đâu mà hiểu được tôi đã đau khổ thế nào, ăn không nổi cơm , không biết bao nhiêu lần về dơi lệ , tôi không cần sự thương hại ở ai đặc biệt là anh và cô bé đó , thật chua sót mùng 8_3 con bé đó còn dám nhắn tin chúc tôi nữa chứ nó không biết trai mặt hay sao mà còn động đến nỗi đau của người khác , nó không hiểu rằng tôi khinh nó vô cùng hay sao , tôi không thèm nhắn tin vì tôi coi 2 người đã chết rồi , nó cố tình để nói với tôi rằng anh đã yêu em , vâng đúng rồi còn gì nữa tình yêu 3 năm không thể giữ chân người muốn đi, hoàn cảnh đã làm cho con người ta thay đổi , hoàn cảnh đã không cho tôi niềm tin về ai , tôi là con người đâu phải tượng đá mà không biết đau , sao anh không hiểu em , sao anh không hiểu nỗi đau của em , anh lại cho con bé đó số điện thoại của em, thà anh thú nhận với em có phải em đã không hận anh thế này không, sao anh ác với em vậy thà không yêu nhau nữa xin hãy để nhau yên , hãy nói là không yêu sao phải dối lòng mình để nói tiếng yêu em , sao phải nói với bạn bè là em có người khác quên anh rồi , sao anh không dám nhận mà phải đồ tại em tất cả , em không muốn thanh minh với bạn bè vì dù sao em sai vì yêu và đặt niềm tin vào anh , anh hèn quá đó , làm mà không dám nhận,em nói anh hèn thì anh lại nói em rằng anh chỉ hèn vậy thôi chúc em yêu ai mà không hèn đem lại hạnh phúc cho em , nếu như 3 năm trước anh nói vậy thì giờ đây em đã không đau khổ vì yêu anh, lúc anh khó khăn em đã ở bên anh, em không đòi hỏi gì ở anh chỉ nặng lẽ đi bên anh , động viên anh vượt qua những khó khăn giờ đây anh thành đạt anh lại thay đổi nhiều vậy anh nói rằng hoàn cảnh đã hình thành con người anh khác , em chua sót nhận ra mình đã sai , sai thật sự rồi , anh có thể quên đi một người con gái luôn bên anh , em đã chọn anh vì đơn giản em yêu anh , may mắn cuộc đời em yêu anh 3 năm nhưng chưa trao hết cho anh , nếu như nghe những lời ngọt ngào của anh , mà chiều anh tất cả có lẽ cuộc đời em đã là đống mồ , em đã học cách tự chăm sóc cho mình , học cách biết chấp nhận cược sống, học cách chấp nhận sử phản bội, học cách hận một người là thế nào nhưng em lại không học cách tha thứ và trả thù. Lắm lúc em nghĩ sao không nhờ một hội đánh anh và cô bé đó để anh hiểu rằng em không phải hiền như anh tưởng , em không dễ bị người khác bắt nạt,sao không gọi điện hay nháy máy làm phiền anh,rất nhiều kiểu trả thù khác , sao em không cư xử vậy đi mà lại chọn cách im lặng , thay số điện thoại, không thanh minh hay giải thích với bạn bẹ, em chấp nhận tất cả kể cả bạn bè anh khinh em , coi thường em khi yêu xấu cũng thành đẹp còn khi không còn yêu nữa thì lại đổ cho nhau những điều mà em không tin rằng anh lại nói ra, mất anh rồi em thấy cuộc đời không có gì dành cho em , em không tha thứ cho bản thân mình vì quá yêu và tin anh để rồi 3 năm yêu nhau nhận lấy toàn đắng cay, cũng phải cảm ơn anh đã dậy cho em yêu một người là thế nào , thương một người là thế nào và hận một người thế nào ,em là vậy đó anh bỏ em là đúng đó chúc mừng anh , chúc mùng anh đã bỏ người như em , em không đáng để ai yêu đúng không anh, với em thì cũng không yêu ai nưac. trái tim em đã khép lại từ ngày sinh nhật anh cách đây 6 tháng , em không mở lòng được nữa vì anh đến với em cũng là sự giả dối , những người đến với em toàn bằng tuổi anh và nhỏ hơn em nữa, phải chăng em quá trẻ con ,lúc nào cũng chỉ cười , vui vẻ em cố tỏ vẻ em là người hạnh phúc , đầy đủ nhất không ai hiểu rằng đằng sau con người em là sự cô đơn, đau khổ ,có người đến tán em vui vẻ, cũng giở vờ cho họ cơ hội nhưng rồi em lại nhận ra họ cũng giả dối như anh , bạn bè sợ em ế vì em đã 23 tuổi mà chưa có người yêu , cũng giới thiệu cho em đó nhưng sao em vô cảm quá , chúng nó sợ em ế còn em lại muốn mình như thế này.Hôm nay mưa em lại nhớ về quá khứ về anh về con người em đã phải quên đi, về người em hận thù , chữ Hận chỉ bỏ dấu chấm đi là tên của anh , Hân và Hận nó sẽ đi theo suốt cuộc đời em mất , cho đến bây giờ đã 6 tháng qua em không tin rằng người em yêu hiền lành , chung thủy..... lại thay đổi hoàn toàn khác anh đã không còn như ngày xưa nữa rồi , em không biết nên khóc hay cười về anh nữa , em đã khóc khóc vì một người không đáng chút nào biết vậy nhưng em không làm thế nào khác được , em cũng là con người mà anh , em đau phải là đá mà không biết đau. lời cuối cùng gửi gió mang đến anh là anh hãy hạnh phúc nhé, em cầu chúc cho anh hạnh phúc không như em toàn đau khổ ,

comay67
25-05-2009, 03:09 AM
1 người cứ đến rồi đi để 1 người cứ chờ và mong >|<