Xem đầy đủ chức năng : chờ cơn mưa..!
ngoctay
11-05-2009, 09:41 PM
1 ngày nắng,ngồi net hoài chán thật.mình chờ 1 ngày mưa,nhớ những ngày mưa ấy mình có anh nhưng giờ thì ko còn nữa.anh đã đi xa rồi,chỉ mình mình ngồi với nỗi nhớ anh vô tận.giá mà trời mưa nhỉ,kí ức đẹp sẽ trở về với mình.chỉ sống với kí ức ấy thôi cũng được.mình chờ 1 ngày mưa..!
..::Anh Khờ::..
12-05-2009, 11:04 AM
Bạn cứ chờ 1 ngày mưa chứ ko chờ ngày anh ấy quay trở lại. Thế có nghịch lý quá ko ? thay vì trờ 1 cơn mưa bạn hãy chờ anh ấy quay trở lại rồi anh ấy sẽ mang mưa đến cho bạn. Chúc bạn may mắn !
xjtjnHuong
12-05-2009, 10:41 PM
Bạn cứ chờ một ngày mưa,nhưng đừng chờ đợi người yêu mình quay lại (mơ mộng viển vông thui ).Đừng nên sống với kí ức nhiều wa', hãy nghĩ đến tương lai, kí ức chỉ cho chúng ta thêm sức mạnh thôi chứ ta không thể nào sống mãi với kí ức được!! Hãy vui vẻ lên nào!!!
kendytuan
13-05-2009, 01:49 AM
hổm dài mưa muốn bảo luôn quá khứ vẫn là sự đâu khổ. hãy nghĩ về tương lai để bik lối đi cho mình để mà sống tốt.. ngồi chờ sao mà thấy sao ấy... chờ tới già luôn hihii
boy_8xpro
13-05-2009, 03:48 AM
người đi rồi ko bao giờ quay lại,có chăng cũng chỉ vì thương hại hay nuối tiếc,quên đi mà sống dù rất khó quên :rain:
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
13-05-2009, 08:32 PM
đừng để cơn mưa đó làm bạn bị bệnh, nếu có bị bịnh thì chì cũng chỉ là cảm nhẹ chứ đừng để nó là 1 cơn sốt hành hạ bạn.Đừng nhìn về quá khứ nữa, hãy nhìn vể tương lai.
p3_n4_kut3
16-05-2009, 07:03 AM
bạn chỉ nên mong mưa thôi. đừng nhớ lại những kỉ niệm. nó khiến cho bạn thêm đau lòng thôi. chỉ ngắm mưa thôi bạn nhá^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.