BeThuong
11-05-2009, 04:29 AM
....Hôm nay trời lại mưa..em thấy nhớ anh thật nhiều..
Miên man bên những dòng suy nghĩ làm đôi lúc em quên đi hết mọi thứ xung quanh..
Yêu anh là thế..nhớ nhung nhiều là thế...
......Lặng lẽ mình em trên con phố chiều nay..mưa lất phất nhưng cũng đủ làm con tim em ướt lạnh..
Nhớ đến anh...khoảng thời gian mình có nhau..em nhìn mưa rồi cười thật buồn..
Đã có lúc em tìm anh để rồi tự trốn chạy....vì em biết sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được anh...
Sao anh không cho em một câu trả lời..mà chỉ lặng im bên những dòng tin nhắn của em..hả anh?
Sâu thẳm trong con tim em vẫn còn đọng lại chút gì đó rất đỗi ngọt ngào..dù trái tim em bi giờ trống trải lắm ..
...........Thôi thì hãy để thời gian làm em nguôi ngoai tất cả....và trái tim ơi...hãy lặng im..
Miên man bên những dòng suy nghĩ làm đôi lúc em quên đi hết mọi thứ xung quanh..
Yêu anh là thế..nhớ nhung nhiều là thế...
......Lặng lẽ mình em trên con phố chiều nay..mưa lất phất nhưng cũng đủ làm con tim em ướt lạnh..
Nhớ đến anh...khoảng thời gian mình có nhau..em nhìn mưa rồi cười thật buồn..
Đã có lúc em tìm anh để rồi tự trốn chạy....vì em biết sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được anh...
Sao anh không cho em một câu trả lời..mà chỉ lặng im bên những dòng tin nhắn của em..hả anh?
Sâu thẳm trong con tim em vẫn còn đọng lại chút gì đó rất đỗi ngọt ngào..dù trái tim em bi giờ trống trải lắm ..
...........Thôi thì hãy để thời gian làm em nguôi ngoai tất cả....và trái tim ơi...hãy lặng im..