PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin...



kethu3
10-05-2009, 07:37 PM
Thứ 7 ngày 9/5

T còn nhớ ko???
Cũng là ngày này cách đây 1 năm H & T gặp mặt nhau... 1 kí ức buồn thật buồn

Thứ 6 ngày 8/5
H nhìn thấy T trong quán nét !!! T có biết chiều thứ 6 nào H cũng chờ T , H tin 1 ngày T lại về bên H như 1 buổi chiều thứ 6 đã xa lắm...
T vẫn online vào chiều thứ 6 nhưng ko còn vào cái nick mà H & T đã quen nhau... Vì sao??? vì sao thế???

Thứ 6 là ngày H & T quen nhau , là ngày tuần nào chúng ta cũng online , 1 ngàu nhiều kỉ niệm... H đi lượn đường , H ko tin vào mắt mình khi nhìn thấy 1 người con trai... rất giống T
H và T đã ko thể là bạn nhưng H sẽ tìm người con trai ấy !!! Biết đâu...
Xin trời cho H được gặp lại người con trai ấy 1 lần nữa....

†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
11-05-2009, 05:06 PM
Tại sao bạn lại phải cố níu kéo khi người con trai ấy đã mún trốn tránh bạn. Đừng như vậy nữa bạn à, cứ như vậy thì chỉ bạn đau thôi.Bạn đang trông chờ đến lòng thương hại của người ta??? t/y mà có lòng thương hại thì ko có hphuc đâu

comay67
29-05-2009, 06:55 AM
hãy buông ra để bạn sống tốt hơn hãy vượt wa mọi nỗi buồn 0 gì là 0 thể cả

for_you
29-05-2009, 07:13 AM
Tình yêu và con tim sẽ mang hạnh phúc đến cho người.........................!!

congchuahongtra
29-05-2009, 08:28 PM
khi người ta đã ko muốn gặp thì sao bạn lại phải cố tìm lại nhỉ,quên đi thì hơn bạn ak

Shin_Kn
29-05-2009, 08:38 PM
đừng cố tìm hình bóng người xưa ở 1 ai khác, chỉ đau thêm thôi bạn ơi....chả biết sao cuộc đợi mình lại gặp nhìu người giống nhau vậy, giống đến 1 cách kì lạ, và cuối cùng, bây giờ shin bị chính điều đó làm ám ảnh :(