Xem đầy đủ chức năng : Nấm mồ hoang vắng
kỳ quân*zen
10-05-2009, 02:45 AM
Tôi lang thang trong nghĩa địa sương mù
Tìm hơi ấm giữa đêm dài lạnh lẽo
Tâm hồn đó nghẹn ngào tiếng khóc
Cõi lòng này tan nát bởi hạt sương
Chân lang thang mỗi bước một đường
Đường hạnh phúc hay nấm mồ hoang vắng
thiên sứ trắng
12-05-2009, 10:08 PM
chờ một ngày sóng tan bể lặng
đến bên ai hát khúc ái tình
đắp lên ngôi mộ đôi mình
nơi hoang vắng đôi mình hạnh phúc
kỳ quân*zen
14-05-2009, 12:55 AM
nấm mồ đó tôi xây bằng đau khổ
anh có tin mình dũng cảm bước vào
chân lang thang giữa khoảng trời xa lạ
chẳng biết cần gì nơi quán trọ thế gian
kỳ quân*zen
21-05-2009, 07:30 PM
hôm nay buồn tưởng ngập trong vô vọng
nước mắt rơi tim đau nhới từng hồi
không muốn khóc nhưng lòng càng nhỏ lệ
lệ cay cay hay mặn đắng hỡi người ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.