PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài học lãng quên dành cho em???



ut_cung
10-05-2009, 12:32 AM
a vứt bỏ tất cả thật rùi sao a???những kỉ niệm bên nhau ,những tình cảm mình đã dành cho nhau ,a xóa tất cả sao a???e gọi điện a hok mún nghe máy ,e nt a đổi nick hok 1 lời đáp lại ,e vào web gửi a hok đọc ,vậy mà e cứ ngỡ tình cảm của mình sâu sắc lắm ,dù gì cũng hok thể phá vỡ ,dù e có gây ra bao lỗi lầm cũng sẽ đc a thứ tha như e từng làm vì a ,tiếc là đó hok phải là suy nghĩ của a mà là của riêng e ,những lời a đã nói đều theo gió bay đi sao a???những tình cảm a dành cho e hok còn nữa sao a???e cứ nghĩ a sẽ lưu giữ từng kỉ niệm để way lại nói một lời thứ lỗi ,ngày tháng bên nhau êm đềm ,hạnh phúc giúp e yêu a nhìu dù đã khóc vì a rất nhìu nhưng với a nó hok đủ để xóa hết lỗi lầm cho e dù chỉ 1 lần ,a nói người ta chia tay nhau vì có người phản bội nhưng giữa e và a đâu ai là người phản bội vậy mà vẫn chia tay ,có lẽ đâu chỉ có phản bội nhau mới chia tay như mình từng nghĩ a nhỉ???cần bao lâu để tìm và xây đấp 1 hạnh phúc mới đây a???e thật lòng hok dám tin rằng mình đã mất a mãi mãi ,vì những gì xảy ra như mới đây thui ,vậy mà ,tha lỗi cho e 1 lần để giử lại tình cảm mà cả 2 cố xây dựng lâu nay khó vậy sao a???e đau lắm a ah.e đã nói câu này bao nhiu lần kể thừ khi yêu a rùi nhỉ???vậy mà e vẫn cứ yêu ,yêu một người chẳng còn nghĩ đến mình nữa ,nếu một ngày nào đó ,ngày mai chẳng hạn ,a bít rằng e hok còn trên cõi đời này nữa a có bùn ,có hối hận và có khóc vì e hok nhỉ???tha lỗi cho e khó vậy thì thui e giữ lại lỗi lầm đó cho mình để có thêm bài học trong cuộc sống và có một bài học e phải cố gắng học hết "bài học lãng quên" dẫu bít rằng rất khó ,nhưng e sẽ cố gắng vì a đã quên hết thì e còn giữ làm gì đúng hok a???

tingimark
10-05-2009, 04:58 AM
Anh Yêu Em Như Em Vẫn Vậy ! 25251325 Hạnh Phúc, Sóng Tốt, Học Tốt nha em !