Mắt_lưu_ly
10-05-2009, 12:11 AM
Loài hoa nào cũng dạy ta 1 bài học về tình yêu và hạnh phúc. Dù chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn nhưng hoa nào cũng cố gắng hết sức tỏa sắc tỏa hương, rồi sau đó lặng lẽ héo tàn vào quên lãng.
Hoa đào, loài hoa có màu hồng tươi thật đẹp, theo ngôn ngữ của loài hoa màu hồng tươi của hoa đào có nghĩa là yêu thương không hồi tiếc – đây chính là điều mà em muốn nói với anh.
Em không còn khóc nữa dù biết con thuyền tình yêu của 2 chúng ta đã vỡ, định mệnh muốn 2 ta xa nhau. Trên biển khơi bao la rộng lớn ấy, con thuyền tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, 2 ta đã cố gắng bơi về phía nhau, cố gắng níu kéo nhau, nhưng em biết vô ích. Những con sóng lớn cứ xô anh và em ra xa nhau hơn và anh đã thấy con thuyền lớn, anh sẽ bình an trên con thuyền ấy. nhưng em , em cứ cố níu kéo anh, em cứ cố bám vào mảnh thuyền nhỏ. Anh đã vì em mà ở lại. em biết anh ko hạnh phúc, con thuyền lớn của anh đã đi xa. em cũng ko hạnh phúc.Em đã khóc, đã hận, đã đau khổ. nhưng giờ em sẽ không khóc nữa, anh hãy đi đi hãy bơi đi tìm con thuyền của hạnh phúc của mình.em sẽ không hối hận vì đã yêu anh. Em để anh xa em,hạnh phúc trên con thuyền lớn. em sẽ ném mảnh vỡ tình yêu của chúng ta vào đại dương sâu thẳm và tìm cho mình con thuyền mới. em biết là sẽ lâu lắm nhưng em sẽ chờ, em sẽ ko chết đuối trong làn nước lạnh cóng của cuộc đời này, em sẽ tìm được bến bờ ấm áp. Vậy nên anh hãy hạnh phúc anh nhé, đừng vì thấy có lỗi với em mà suy nghĩ nhiều. anh không hề có lỗi, nếu như em có chết trong làn nước lạnh buốt ấy vì ko có con thuyền nào đến cứu thì cũng ko phải lỗi của anh. Tất cả là do số mệnh. Nếu em và anh cứ cố bám vào mảnh thuyền vỡ thì cả 2 ta sẽ chết vì sự ích kỉ của em, thế nên em sẽ cho anh và cho em cơ hội sống. cơ hội đã đến với anh và em tin rằng nó cũng sẽ đến với em. Hãy cứ yên tâm đi đi anh nhé!
Hoa đào, loài hoa có màu hồng tươi thật đẹp, theo ngôn ngữ của loài hoa màu hồng tươi của hoa đào có nghĩa là yêu thương không hồi tiếc – đây chính là điều mà em muốn nói với anh.
Em không còn khóc nữa dù biết con thuyền tình yêu của 2 chúng ta đã vỡ, định mệnh muốn 2 ta xa nhau. Trên biển khơi bao la rộng lớn ấy, con thuyền tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, 2 ta đã cố gắng bơi về phía nhau, cố gắng níu kéo nhau, nhưng em biết vô ích. Những con sóng lớn cứ xô anh và em ra xa nhau hơn và anh đã thấy con thuyền lớn, anh sẽ bình an trên con thuyền ấy. nhưng em , em cứ cố níu kéo anh, em cứ cố bám vào mảnh thuyền nhỏ. Anh đã vì em mà ở lại. em biết anh ko hạnh phúc, con thuyền lớn của anh đã đi xa. em cũng ko hạnh phúc.Em đã khóc, đã hận, đã đau khổ. nhưng giờ em sẽ không khóc nữa, anh hãy đi đi hãy bơi đi tìm con thuyền của hạnh phúc của mình.em sẽ không hối hận vì đã yêu anh. Em để anh xa em,hạnh phúc trên con thuyền lớn. em sẽ ném mảnh vỡ tình yêu của chúng ta vào đại dương sâu thẳm và tìm cho mình con thuyền mới. em biết là sẽ lâu lắm nhưng em sẽ chờ, em sẽ ko chết đuối trong làn nước lạnh cóng của cuộc đời này, em sẽ tìm được bến bờ ấm áp. Vậy nên anh hãy hạnh phúc anh nhé, đừng vì thấy có lỗi với em mà suy nghĩ nhiều. anh không hề có lỗi, nếu như em có chết trong làn nước lạnh buốt ấy vì ko có con thuyền nào đến cứu thì cũng ko phải lỗi của anh. Tất cả là do số mệnh. Nếu em và anh cứ cố bám vào mảnh thuyền vỡ thì cả 2 ta sẽ chết vì sự ích kỉ của em, thế nên em sẽ cho anh và cho em cơ hội sống. cơ hội đã đến với anh và em tin rằng nó cũng sẽ đến với em. Hãy cứ yên tâm đi đi anh nhé!