THIÊN TỬ
09-05-2009, 06:22 PM
http://www.fileden.com/files/2009/4/12/2400781/ConYeuMe-LieuHung-BaoThy.mp3
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/10/d3e69546e303b2fca32333deef02c1f5.jpg
Xa cách Má nửa vòng trái đất...con trải nghiệm được sự thiếu thốn của tình mẫu tử từ thuở lên ba.
Nhưng nếu không có sự xa cách và sự hi sinh đấy có lẽ giờ con vẫn là một đứa con lạc loài.
May mắn thay sự hợp mặt trên đất Mỹ này lại một lần [nối liền khúc ruột] sau 10 năm chia cắt.
Con nhớ rõ một trận đòn duy nhất, đã [đánh thức trong con một trái tim vẫn dại khờ]...
đã vô tình ngây thơ không nhận biết rằng ai là Má ruột của mình...
Con biết lúc đó Má đã đau lòng biết bao khi phải vun tay đánh đứa con ngốc nghếch này.
Con nhớ nó không phải để trách Má mà con nhớ nó để con tự [nhắc nhở mình phải sống nên người]...
để có thể tự hào với mình vì cuối cùng con cũng được lớn lên trong [tình yêu thương] và [sự hi sinh] của Má.
Con biết có đôi khi con đã vô tình làm cho Má khóc, Con xin lỗi Má, [xin tha lỗi cho đứa con ngốc nghếch] này...
Con đã cố gắng học để được sự cảm phục của bạn bè cùng lứa...
đã được thầy cô quý mến, đã [leo lên đỉnh vinh quang với học lực giỏi] rồi Má có vui không?
tất cả những sự cố gắng của con [sẽ không được hoàn chỉnh] nếu không có sự [thúc đẩy] và chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ [của Má]:hug:
[Con Yêu Má Rất Nhiều] Dù Ít Khi Nào Con Chịu Nói những Lời Thật Lòng Ấy.
Tình thương và sự hi sinh của Má [không sao phai nhòa] trong con.
Nó sẽ là những hành trang cho con [bước vào đời]...
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/10/96e3c2f016a7ac68128be68d4aadc51b.jpg
Những giọt mồ hồi vì Má phải lo kiếm sống...
Những vất vả Má phải trải qua để dạy cho con kiến thức...
Những giọt ngọc đã rơi vì con...
Những nụ cười cảm thông và triều mến...
Nhân dịp lễ này con chúc Má một ngày Mother's Day hạnh phúc tràn đầy để vui cùng con cháu.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/10/d3e69546e303b2fca32333deef02c1f5.jpg
Xa cách Má nửa vòng trái đất...con trải nghiệm được sự thiếu thốn của tình mẫu tử từ thuở lên ba.
Nhưng nếu không có sự xa cách và sự hi sinh đấy có lẽ giờ con vẫn là một đứa con lạc loài.
May mắn thay sự hợp mặt trên đất Mỹ này lại một lần [nối liền khúc ruột] sau 10 năm chia cắt.
Con nhớ rõ một trận đòn duy nhất, đã [đánh thức trong con một trái tim vẫn dại khờ]...
đã vô tình ngây thơ không nhận biết rằng ai là Má ruột của mình...
Con biết lúc đó Má đã đau lòng biết bao khi phải vun tay đánh đứa con ngốc nghếch này.
Con nhớ nó không phải để trách Má mà con nhớ nó để con tự [nhắc nhở mình phải sống nên người]...
để có thể tự hào với mình vì cuối cùng con cũng được lớn lên trong [tình yêu thương] và [sự hi sinh] của Má.
Con biết có đôi khi con đã vô tình làm cho Má khóc, Con xin lỗi Má, [xin tha lỗi cho đứa con ngốc nghếch] này...
Con đã cố gắng học để được sự cảm phục của bạn bè cùng lứa...
đã được thầy cô quý mến, đã [leo lên đỉnh vinh quang với học lực giỏi] rồi Má có vui không?
tất cả những sự cố gắng của con [sẽ không được hoàn chỉnh] nếu không có sự [thúc đẩy] và chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ [của Má]:hug:
[Con Yêu Má Rất Nhiều] Dù Ít Khi Nào Con Chịu Nói những Lời Thật Lòng Ấy.
Tình thương và sự hi sinh của Má [không sao phai nhòa] trong con.
Nó sẽ là những hành trang cho con [bước vào đời]...
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/10/96e3c2f016a7ac68128be68d4aadc51b.jpg
Những giọt mồ hồi vì Má phải lo kiếm sống...
Những vất vả Má phải trải qua để dạy cho con kiến thức...
Những giọt ngọc đã rơi vì con...
Những nụ cười cảm thông và triều mến...
Nhân dịp lễ này con chúc Má một ngày Mother's Day hạnh phúc tràn đầy để vui cùng con cháu.