Xem đầy đủ chức năng : hãy tha thứ cho anh
tjnky3uTL
09-05-2009, 07:07 AM
Anh rất nhớ em, nhớ nhiều lắm nhưng mỗi lần đứng trước anh và mọi người em lại hay ngại và không cho mọi người biết tình yêu của mình
Anh rất chán vì mình hay hiểu lầm trách móc nhau nhưng em cũng hem giận anh lâu anh rất nhớ em và rồi chỉ 1 phút nông nổi anh đã nói lời chia tay với em bây giờ anh rất hối hận bây giờ em còn yêu anh không, nếu còn cơ hội để yêu em anh sẽ bù đắp tất cả để chúng mình luôn hạnh phúc
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
09-05-2009, 11:13 PM
Lỗi nì đáng:ex7:.theo h30 ý, boy nên sr người ta là điều đầu tiên phải làm rùi phải cố gắng wan tâm người ta thịt nhìu dù người ta có hơi lạnh lùng với mình chút xíu, con gái dễ mềm lòng lắm lắm, chỉ cần 1 bỏ 1 chút thời gian và thuốc ngọt ( cái nì thì tụi con trai có thừa )
..::Anh Khờ::..
10-05-2009, 09:31 AM
Khi chia tay rồi thì khó để quay lại lắm bạn ơi !
Chúng ta ko thể nhấn start cho 1 trò chơi đã kết thúc !
nếu có quay lại được thì tình cảm sẽ ko bao giờ được như trước.
tjnky3uTL
11-05-2009, 11:49 PM
Có 1 cô gái không may bị mù, quen biết 1 chàng trai, 2 người cùng yêu nhau... Đến một ngày cô gái nói với chàng trai: "Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh". Rồi đến 1 ngày kia cô gái được phẫu thuật mắt và cô đã nhìn thấy đc ánh sáng. Chàng trai hỏi: "bây giờ em đã thấy đc cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ?". Cô gái bị shock khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đi trong nước mắt và nói rằng: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé. Vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em."... hjzzz xuc' d0^ng. wa'
mình sẽ cố gắng hjzzzzzzzzz
h30_0nlin3_8x
15-05-2009, 11:12 PM
trời ơi ! ai là ấy của ổng vậy ra đây mà coi lời sám hối của 1 chàng trai nhận ra lỗi lầm ne`. h30 thay mặt ổng gửi cho ấy triệu triệu lời xin lỗi.
đánh kẻ chạy đi chư ai lại đánh người quay lại đúng không?
chúc ông tìm lai được tình yêu của cô gái ấy.
tjnky3uTL
18-05-2009, 09:03 PM
cảm ơn các bạn nhiều mình đã quay lại với cô ấy rồi và tình yêu của bọn mình giờ rất tốt bởi vì cô ấy vẫn còn yêu mình mà kảm ơn các bạn nhiều nhá:x
.:_charlotte_:.
19-05-2009, 01:49 AM
Ừ, chúc mừng bạn ! Nhưng có 1 điều mình muốn nói, đây là điều mình đã đọc được ở đâu đó :
Cuộc sống như 1 trái banh
Sức khoẻ là trái banh bằng sắt
Gia đình là trái banh bằng thủy tinh
Tình yêu là trái banh bằng đá quý
Khi trái banh bằng sắt rơi xuống - SẼ NẰM IM
Khi trái banh bằng thủy tinh rơi xuống - SẼ VỠ TAN
Và khi trái banh bằng đá quý rơi xuống - AI ĐÓ NHẶT, THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LẤY LẠI ĐƯỢC !
Thật may cho bạn vì cô ấy còn yêu bạn, hãy biết quý trọng những gì mà bạn đang có, đừng để đánh mất thêm 1 lần nữa, giải quyết vấn đề khác với kết thúc vấn đề bạn ạ !
comay67
19-05-2009, 03:19 AM
đàn ông là thế khi người ta ở bên cạnh sao mà không biết trân trọng đi lúc người ta đi rồi thì lại ngồi mà khóc 1 mình kỉ niệm luôn luôn đẹp không phải vì nó vui hay buồn mà vì thời gian không quay trở lại .
congchuahongtra
21-05-2009, 08:14 PM
1 khi bát nước đã đỗ đi rồi thì sẽ khó mà lấy lại được mà nếu có lấy lại được đi nữa thì chắc chắn nó cũng sẽ ko được đầy như trước nữa,nhưng dù sao thì tớ cũng mong và chúk cho bạn tìm lại được t/y của mình
.:_charlotte_:.
28-05-2009, 02:26 AM
Đôi lúc trong cuộc sống, cũng cần làm sai điều gì đó để nhận ra giá trị của lỗi lầm từ đó biết yêu những gì xung quanh, cho dù đó là những điều nhỏ nhặt, không tên !
boy_8xpro
01-06-2009, 08:44 AM
tình yêu mà bạn,luôn có những thử thách cho hai người , nói chia tay thế thôi ,nhưng sr 1 tiếng thì lành ngay mà ,tình hình nà boy chia tay với ấy hết 28 lần mới thực sự ct đó :so_funny:
.:_charlotte_:.
01-06-2009, 11:20 PM
Nhưng bạn ạ ! Không phải ai cũng như ai, mình rất xem trọng những quyết định, một khi đã nói ra điều gì, phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để phải hối tiếc.
Ngta đã nói chia tay với mình 1 lần, vì lý do không đâu, 1 lần - là quá đủ, ngta nói chia tay vì nhiều lý do nhưng lý do đầu tiên là do không tin nhau, một khi niềm tin đã mất, lấy lại, khó lắm bạn ạ !
Nếu ngta nói chia tay với mình thêm 1 lần nữa, dù bất cứ lý do gì, thì có lẽ mình cũng gật đầu đồng ý, tình yêu là thứ quý giá, mong manh, dễ vỡ, không phải trò chơi, càng không phải là món hàng thích làm gì thì làm, đối xử ra sao thì đối xử. Mình là người nghiêm túc trong tình yêu nhưng không phải là người cứng nhắc !
Shin_Kn
02-06-2009, 02:14 AM
Nhưng bạn ạ ! Không phải ai cũng như ai, mình rất xem trọng những quyết định, một khi đã nói ra điều gì, phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để phải hối tiếc.
Ngta đã nói chia tay với mình 1 lần, vì lý do không đâu, 1 lần - là quá đủ, ngta nói chia tay vì nhiều lý do nhưng lý do đầu tiên là do không tin nhau, một khi niềm tin đã mất, lấy lại, khó lắm bạn ạ !
Nếu ngta nói chia tay với mình thêm 1 lần nữa, dù bất cứ lý do gì, thì có lẽ mình cũng gật đầu đồng ý, tình yêu là thứ quý giá, mong manh, dễ vỡ, không phải trò chơi, càng không phải là món hàng thích làm gì thì làm, đối xử ra sao thì đối xử. Mình là người nghiêm túc trong tình yêu nhưng không phải là người cứng nhắc !
mình cũng đồng ý quan điểm này, tình yêu k phải trò chơi, không thể vì 1 phút bất đồng mà nói lời chia tay dễ dàng như thế, nếu yêu nhau thật sự thì phải biết tin tưởng và bao dung nhau chứ, k chấp nhận nối lại đâu, nếu là ngay lập tức+ thái độ thật tâm thì vẫn còn cứu vãn dc chứ suy nghĩ lại???có bao nhiu lời chia tay cho đủ:so_funny:
.:_charlotte_:.
02-06-2009, 07:35 AM
Ừ, yêu nhau, đến với nhau, cùng nhau đi qua bao bão tố cuộc đời, rồi vì cuộc sống quá khắc nghiệt hay đơn giản là vì 1 lý do nhỏ nhặt nào đấy mà thốt nên lời chia tay, thật sự không đáng, đứng vì 1 phút nông nổi mà hối hận cả đời ! Bạn nhé ! Và có lẽ cũng nên gửi những lời này cho người con trai mình yêu !!!
zojoj0the
02-06-2009, 07:19 PM
biết là hối hâng nhưng không thẻ quay lại được, bây giờ mình cũng như bạn thôi nhưng không như bạn ma mình hen người đó rồi nhưng không đi đón đẻ cô ta dận lên bây giơ tình yêu củ mình chắc không đuẽ đươc, mình đang phải chờ đợi câu chia tay của người đó với mình là sơm hay muộn thội đúng là đau khổ củ tình yêu..........>>>>>
Evin_love_forever
07-06-2009, 05:12 AM
Evin củng từng trải qua cảm giác như bạn rồi, nhưng mọi chuyện sẻ ổn thôi bạn thân mến, trước tiên bạn nên xin lổi và chủ động làm lành với người ta đi, nếu 2 người đả thương nhau thì Evin nghỉ giờ này người ta của bạn củng đang buồn và cần bạn lắm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.