PDA

Xem đầy đủ chức năng : Is love sweet?



Kute Puppy
09-05-2009, 07:01 AM
Tên fic: Is love sweet?
Tác giả: Kute Puppy
Tình trạng: đang sáng tác
Nguồn: h4


GIỚI THIỆU NV CHÍNH:


Trịnh Minh Trang (tên thật: Dương Kiều Trang) (cái nì giải thích sau)
Biệt danh: Su
Tuổi:16
Chiều cao: 1m69
Ngoại hình: Rất Xinh đẹp (da trắng hồng, mịn màng; môi đỏ; tóc dài ngang lưng, đen mượt; đôi mắt to tròn, đen láy…)
Gia đình: Giàu có, giám đốc một tập đoàn kim cương đá quý lớn nằm trong 5 tập đoàn lớn nhất Châu Á

Hoàng Nhật Nam
Biệt danh: Ken
Tuổi:16
Chiều cao: 1m78
Ngoại hình: cực đẹp trai, sát gái, nói chung là rất kool.
Gia đình: cũng là giám đốc tập đoàn công nghệ thông tin AGP nằm trong 5 tập đoàn lớn nhất Châu Á.


Dương Minh Quân
Biệt danh: Bi
Tuổi: 19
Chiều cao: 1m82
Ngoại hình: cũng very handsome, không thua kém Ken
Gia đình: giám đốc tập đoàn công nghệ thông tin QTU, kỳ phùng địch thủ của AGP.


Nguyễn Hà Linh:
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m70
Ngoại hình: xinh, nhưng không bằng Su
Gia đình: bình thường
…Và một số nhân vật khác


- Chị Lan ơi, em đi học đây! – Su nói rồi dắt vội cái xe đạp ra ngoài cửa.
- Ơ kìa, em chưa ăn sáng mà. - Chị Lan gọi.
- Không sao chị ạ. Tới trường em ăn cũng được. Chết roài, muộn học roài. Em đi đây – nó nói rồi hớt hải đeo balô, trèo lên chiếc xe iu quý đạp vội tới trường.
Chị Lan chỉ còn biết lắc đầu, nghĩ thầm: “ông chủ mà biết tiểu thư đi học trường Tự do thì sẽ rất tức giận cho mà xem.”
(Để t/g giải thík: Su không đi học ở học viện quý tộc mà học trường bình thường vì nó không thích ngôi trường đó, toàn con em quý tộc cả nên gần như đứa nào cũng rất kênh kiệu, vênh váo, mặc dù môi trường học tập ở đó rất tuyệt vời. Su học ở trường Tự do là vì thế đó, và mỗi khi đến trường, nó phải trang điểm thành một cô bé bình thường, không xinh đẹp và giữ kín bí mật về gia đình giàu có của nó.)

~~~~~***~~~~~
Quay trở về nv chính nào:

Đạp nhanh, đạp nhanh, nó dường như không còn biết trời đất là gì nữa, vì nó sắp muộn học, tất cả chỉ vì cái đồng hồ báo thức chết tiệt bị hỏng mà thôi! Và thế là : RẦM!!!
Xe đạp của nó và một chiếc SH của một thằng con trai đâm vào nhau, may mà không nghiêm trọng. Có lẽ tên con trai đó cũng đang rất vội vã nên không để ý.
- Này, cô đi đứng kiểu đó đấy hả - hắn ta quát vào mặt Su (tội nghịp wá à!)
- Ơ, hay! Anh không có mắt hay là mắt mù? Đâm vào người ta mà còn dám lớn tiếng! (Trùi ui, ss nì cũng hổ páo hem kém)
- Chết roài! (Đồng thanh tập 1)
- Muộn học roài! (Đồng thanh tập 2)
- Mặc xác anh - Mặc xác cô (đồng thanh tập 3)
(Hem bít có đồng thanh tập 4 không vậy ta?)
Nói rồi, cả hai lại vội vã trèo lên xe, phóng đi. Vì đi xe máy nên hắn ta đi trước Su. Con bé “hiền lành, tội nghiệp” hì hục đạp thật nhanh.
- Ôí ối, suýt thì cổng đóng! Phù! May quá!-Su thở phào nhẹ nhõm.
Gửi xe xong, Su lại hớt hải trèo lên tận tầng 4 – lớp học của nó ở đó.

Trong lúc đó, ở trên lớp 10A4
- Uả, lớp trưởng Trang đâu rồi? Cô giáo hỏi
Cả lớp im thít, không có tiếng trả lời.
Cô giáo lắc đầu,
- Có lẽ đi học muộn. À, Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Bạn Hoàng Nhật Nam.
Ken bước vào lớp, không quên nở nụ cười baby làm chết bao nhiu là bạn gái.
Tiếng xì xào trong lớp nổi lên:
Các bạn nữ:
- Ôi anh ý đẹp trai quá à!
- Mình nghĩ mình sắp chết!
- Lớp mình thật có phúc, có một anh hot boy như thế này. Thế này thì mình chết không hối tiếc!
Blah blah blah…
Bọn con trai:
- Giời ơi, có gì đâu mà mấy bà “sư tử Hà Nội” lớp mình như bị điên hết cả lên thế kia! Cũng bình thường thui mà.
- Xấu thì không xấu, đẹp cũng chả đẹp. Có gì đâu!
Blah blah blah… Con trai cũng bà 8 chẳng khác gì con gái. Lại còn chê Ken của t/g nữa chứ!

- Chào các bạn, mình là Hoàng Nhật Nam. Rất mong được làm quen với các bạn – Ken nói, lần này còn kèm theo một nụ cười baby nữa. (Ôi Ken ơi đừng có cười nữa không thì bọn con gái chết hết đấy!)

Cả lớp lại rộn lên:
- Nam ơi, qua đây ngồi với mình.
- Không, Nam ngồi với mình cơ.
- Nam ngồi đầy rồi có gì mình cùng giúp đỡ nhau.
Blah blah blah…
Lần này, Ken nhìn cô giáo với ánh mắt cầu cứu. Vừa lúc đó, Su vừa chạy lên tới nơi, thở hổn hển:
- Em thưa cô, em xin lỗi ạ. Cô cho em vào lớp ạ…
- Ahhhhh!!! Sao lại là cô?-Sao lại là anh?( đồng thanh tập 4 hehe)
- Tui học lớp 10A4 mà! (đồng thanh tập 5, có duyên ghê!)

kyo_xoxox
09-05-2009, 09:20 AM
truyện hay lắm:)
tg cố post nhanh nhé:)

Kute Puppy
10-05-2009, 06:26 AM
- Trang à. Đây là Hoàng Nhật Nam. Bạn ấy là học sinh mới chuyển đến.- Nam, đây là bạn lớp trưởng Trang. – cô giáo lên tiếng phá tan bầu không khí bom đạn giữa Ken và Su. Bây giờ, Nam và Trang sẽ ngồi cùng bàn để tiện giúp đỡ nhau. Có gì Trang giúp bạn nhé!
- HẢ???... Dạ vâng ạ - Su lễ phép đáp (lớp trưởng mà lị)
Tiết học bắt đầu. Su bị bao nhiu là ánh mắt hình viên đạn của các bạn nữ bắn tới tấp lia lịa. “Tức thiệtTự dưng lại bị bọn nó ghét”-nó nghĩ.
Rồi nó quay sang lườm Ken một cái rõ là sắc.
Linh-bạn thân của Su ở bàn dưới khều nó:
- Sướng chưa, nàng? Được ngồi cạnh hot boy nhá! Tuyệt như một giấc mơ!
- Sướng sướng cái đầu mày! Ngồi cạnh hot dog thì sao sướng được!
- Này này, cô bảo ai là dog hả? Cô mới là dog thì có!-Ken
- Nhìu chiện! Bà 8!-Su
- Cô còn 8 hơn!-Ken
- Kệ tui! Đàn bà con gái nói chiện. Con dog, à quên con trai bít gì mà nói?
- Cô! Cô dám nói tui là dog sao?
- Why not?
- Được rùi. Cô cứ đợi đấy.Tưởng làm lớp trưởng thì huyênh hoang à? Còn lâu nghe chưa? Tôi sẽ cướp chức lớp trưởng của cô! Biết chưa?
- Tui chưa nghe, chưa bít! Tiếng dog sao mà hiểu được!
- Cô! Được rùi!Cứ đợi đấy
- Em mãi mãi đợi anh đó, honey!
- Không thèm nói chiện với hạng mặt dày như cô.
- Xem anh làm gì được tui!
- Rùi cô sẽ…
Nam, Trang nói chuyện, gây mất trật tự trong giờ, ra ngoài kia đứng cho tôi! – Cô giáo quát.
- Dạ vâng ạ.

Ở ngoài hành lang
- Tại anh đó!
- Tại cô!
- Tại anh!
- Tại cô!
- Anh!
- Cô!

- TRẬT TỰ! BỊ ĐỨNG PHẠT MÀ HAI EM CÒN NÓI CHUYỆN ĐƯỢC HẢ??? – Cô giáo tức giận
- Em xin lỗi cô ạ. Su lí nhí
- Ôi trời. Thật xui xẻo quá! Lúc nãy thì bị đụng xe. Bây giờ thì bị đứng phạt. Anh chính là sao chổi của tui. – Su lẩm bẩm trong miệng. Ai ngờ Ken nghe được.
- Tôi là sao chổi của cô. Còn cô là sao chổi của tui.
- Thui không cãi nhau với anh nữa!
- Ừkm.


Tùng tùng tùng.
- Ôi! Cuối cùng cũng thoát!
Buổi học kết thúc. Các học sinh ra về. Su đạp xe về nhà. Về gần tới ngôi biệt thự xinh đẹp iu quý của nó thì gặp Ken.
- Lại gặp anh!
- Nhà tôi ở khu này mà!
- Nhà tui cũng vậy!
- Nhà tui số 9
- Nhà tui số 15
- Hellu hàng xóm!
- Xí! Ai them là hàng xóm của anh chứ!
- Ơ! Nhà cô số 9 à? Đó là biệt thự của giám đốc Trịnh mà!
- Còn anh nữa. Nhà anh chính là biệt thự tập đoàn AGP mà. Vậy anh là cậu chủ tập đoàn AGP???
- À… Ừ thì…Thui được rùi, đằng nào cô chả bít. Đúng rùi, được chưa? Nhưng cô phải giữ bí mật cho tui, ok? Nhất là ở lớp đó.
- Giữ bí mật cho anh thì tui được gì?
- Hè hè! Nếu không tui sẽ nói ra bí mật: cô là tiểu thư nhà họ Trịnh.
- Haizzz…Thui được rùi! Vậy thoả thuận như thê nhá! Ngoắc tay nào!
- Không có ngoắc tay ngoắc chân gì hết! Con gái thật rắc rối!
- Hừ! Thui được rùi. Vậy thoả thuận thế nhá! Tui về nhà đây.
- Ê! Đợi đã! Cho tui hỏi một câu, được không?
- Bây giờ xem ai rắc rối hơn ai? Đúng là Chó chê mèo lắm lông!
- Cô là tiểu thư Trịnh. Tại sao cô lại không đi học ở học viện Quý tộc?
- Tui chúa ghét Học viện đó! Gần như toàn những tiểu thư, công tử nhà giàu kiêu căng, ngạo mạn! Vậy anh đi học ở trường đó có phải vì như tui không?
- Ưkm.
- Thui anh về nhà đi!
- Bít òy! Không cần cô nhắc!

Ở biệt thự nhà họ Trịnh:
- Oài! Thoải mái quá! – Su thả mình trên chiếc giường ngủ iu quý.

“Không ngờ mình lại quen tên Nam đáng ghét đó! Tuy hắn ta đáng ghét thiệt đó nhưng hắn cũng có những suy nghĩ rất giống mình. Ngạc nhiên hơn là hắn ta lại là cậu chủ tập đoàn AGP. Mà nhắc đến AGP là mình lại nhớ tới QTU. Mà lâu lắm rùi không thấy anh Bi liên lạc gì nhỉ! Anh ơi em nhớ anh lắm lắm! Sao nỡ bỏ mặc em gái một mình mừ không thèm quan tâm thế anh?” – Nhật ký của Su.

Tại biệt thự tập đoàn AGP:
- Con bé đó là tiểu thư Trịnh sao? Mà lạ thật! Nghe nói tiểu thư Trịnh xinh lắm cơ mà? Còn con bé đó thì cũng bình thường thui! À hay là…

“Kính coong! Kính coong”
- Ồ! Xin chào! Cậu đến đây có việc gì thế ạ? - Chị Lan ra mở cửa
- Hì! Em chào chị ạ. Em tới đây gặp Trang ạ.
- Gặp cô chủ à? Vậy chị bảo với cô chủ một tiếng nhé!
- Dạ thui, không cần ạ. Hì.
- Cậu là bạn cùng lớp của Su à?
- Su?
- À đó là tên của cô chủ. Cậu lên tầng 2 nhé. Phòng của cô chủ ở bên tay trái đó.
- Dạ vâng. Em cảm ơn chị nhìu ạ!

Ken bước lên trên chiếc cầu thang gỗ. Rẽ tay trái. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng piano từ trong căn phòng của Su phát ra. Nhẹ nhàng, du dương, và có một chút buồn, một chút lắng đọng. Tiếng đàn này rất giống với tiếng đàn của mẹ Ken ngày xưa hay đánh. Gìờ bà đã ra đi, nên lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại. Những ký ức vui vẻ hạnh phúc hồi mẹ còn sống lại ùa về khiến mắt Ken cay cay. Ken nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Su đang ngồi bên chiếc piano màu trắng. Những ngón tay nhỏ xinh nhẹ nhàng lướt nhanh trên phím đàn, tạo nên những giai điệu êm ả. Ken quan sát căn phòng của Su. Một căn phòng rộng nhưng được trang trí, bày biện rất đẹp, gọn gàng. Màu chủ đạo của căn phòng là hồng và trắng. Góc học tập được sắp xếp ngăn nắp. Sách vở xếp cẩn thẩn trên chiếc giá sách gỗ màu trắng xinh xắn. Cửa sổ được treo những chú hạc giấy nhiều màu sắc. Trên giường ngủ là những chú thú bong rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Một lúc sau, tiếng đàn dương cầm được chấm dứt bằng một hợp âm nhẹ nhàng.
- Bốp, bốp, bốp….- Ken vỗ tay - Cô đàn hay lắm, Su!
- Ơ! Ai cho anh vào đây?! Mà sao anh biết tôi là Su mà gọi?
- Tôi xin lỗi. Tại tôi nghe thấy tiếng đàn hay nên… Ơ! Cô là ai? – Ken ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Su, khuôn mặt không trang điểm nên mang một vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng, rất xinh xắn.
- Trang đây! Su đây! Mà anh bị làm sao vậy? Tự nhiên đến nhà tui, tự ý vào phòng của tui, rùi lại hỏi tui là ai. Uống nhầm thuốc à???
- Ơ…À…Sorry.- Phải mất một vài giây Ken mới bình thường trở lại. – Sao cô khác ở lớp quá vậy?
- Ơ… Thui chết! – Bây giờ Su mới nhận ra mình chưa trang điểm như bình thường ở lớp. Nó đành kể hết mọi chuyện cho Ken.
- Thì ra là vậy – Ken cười ranh mãnh – Bây giờ nếu tôi cần cô giúp gì thì cô phải giúp, nếu không thì – Ken giơ chiếc điện thoại chụp hình Su lúc đang đánh đàn lên - Hiểu chứ!
- Anh! Thật quá quắt!
- Chỉ cần cô ngoan ngoãn là ok thui!
- Được roài!!! Vậy bi giờ anh mún gì?
- Haizzz… Xem nào! Sao mình lại có thể độc ác thế? Chèn ép bạn lớp trưởng xinh đẹp của lớp mình thế này! Không tốt! Không tốt! – Ken cười cực đểu, vừa cười, hắn vừa lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt Su
- Hừ! Anh muốn làm lớp trưởng chứ gì? – Su tức tối
- Chuẩn không cần chỉnh! - Hắn lại cười mãn nguyện
- Thui anh xéo về đi!
- Khiếp! Làm gì mà dữ thế? - vừa nói, hắn vừa xích lại ngồi gần cạnh Su
- Anh làm gì thế? – Su giận dữ quát
- Hì! Trêu tí thui! Cỡ như cô thì ai thèm? Đừng có mà tưởng bở! – Nói rồi Ken đứng lên
- Thế mà có người thèm đấy! – Su bây giờ mới cười đểu
- Này nhá! Tôi không bao giờ!
- Ơ hay! Có ai bảo anh đâu mà nói vậy! Đúng là có tật giật mình! – Su bắt chước Ken khi nãy cười mãn nguyện. Rồi nó lấy cái gối ném thẳng vào mặt Ken - Thui anh xéo ngay cho tui nhờ!
- Hừ! Cô dám nói thế với lớp trưởng hả? – Ken chiếm thế thượng phong
- Anh – Không kịp để Su nói hết câu hắn đã chuồn mất, trước khi đi còn không quên nói xỏ xiên – Bye Su baby!
- Hừ! – Su tức không thể nào chịu nổi – ANH SẼ CHẾT VỚI TUI, HOÀNG NHẬT NAM! – Nó phải hét lên cho bõ tức


- He he! Sướng thiệt - Ken thả mình xuống chiếc giường, vừa nằm vừa nghĩ - Su ơi là Su! Trang ơi là Trang.Nhưng... Đúng là cô ấy xinh thật! Một nét đẹp hết sức đáng yêu! Cô ấy đàn cũng rất hay! Tiếng đàn rất giống với mẹ! Trùi ạ! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy! Mình không thích con bé đó!

little princess
11-05-2009, 06:43 PM
hm... có phải đây là truyện đầu tiên của Pup ko nhỉ? hj, đây cũng là truyện đầu tiên tớ đọc đàng hoàng :D. tớ hok rành nhận xét lắm, nhưng cũng xin nói đôi lời :)
truyện của Pup mới tới đây thôi nên tớ cũng chẳng khẳng định đc jì :D. thể truyện của Pup, theo "vốn hỉu bik ít ỏi" của tớ, thì hình như loại nì khá thịnh hành trong giới tg tuổi chúng ta :D. vì thế Pup càng phải cố gắng nhìu hơn để "vượt mặt" đàn anh chị :D. tớ cũng có đọc sơ qua 1 số truyện rùj, cũng hay lắm :)! Pup cũng thấy các topic đó rất nhìu lần đọc sao?!
ukm... truyện của Pup khá nhẹ nhàng, nhưng vì thế, có khi nào nó hơi... "thường" ko? (oái! tớ hok cóa ý jì). ng đọc có thể đoán trc sự việc sẽ diễn ra tiếp theo, làm truyện mất đi tính "gay cấn" mà tính chất đó có thể là 1 trog những yếu tố quan trọng để tạo nên sự hấp dẫn của truyện. các câu văn của Pup cũng nên đc trau chuốt hơn nữa. 1 số chi tiết của Pup hơi nhảm 1 tẹo, nhưng nó cũng có ảnh hưởng khá lớn đến truyện. 1 số chỗ hơi loãng cũng vì các chi tiết "hơi nhảm 1 tẹo" đó :D. vì thế, việc trau chuốt câu cũng ko kém quan trọng, đúng hok nèk :D? Pup cũng nên chú ý các câu chuyển nữa.
còn 1 việc nữa tớ ko thik (điểm nì ko thik nhất). đó là truyện của Pup có sử dụng từ "dog". ko bik là do tớ ko thik các từ như thế hay nó thực sự hok hay nhưng tớ có cảm giác mất thiện cảm. cố gắng tránh những từ đó có khi nào tốt hơn :D?
hj, tớ chỉ nghĩ sao nói thế thuj, có jì sai thì Pup bỏ qua nhé :). cố lên Pup!!

pe_kieu_chua_pit_iu
11-05-2009, 07:04 PM
tac gia oy post tiep truyên di chu
sao lai dem con bo cho vay ha troi

sweety_and_lovely_1994
11-05-2009, 08:53 PM
hm... có phải đây là truyện đầu tiên của Pup ko nhỉ? hj, đây cũng là truyện đầu tiên tớ đọc đàng hoàng :D. tớ hok rành nhận xét lắm, nhưng cũng xin nói đôi lời :)
truyện của Pup mới tới đây thôi nên tớ cũng chẳng khẳng định đc jì :D. thể truyện của Pup, theo "vốn hỉu bik ít ỏi" của tớ, thì hình như loại nì khá thịnh hành trong giới tg tuổi chúng ta :D. vì thế Pup càng phải cố gắng nhìu hơn để "vượt mặt" đàn anh chị :D. tớ cũng có đọc sơ qua 1 số truyện rùj, cũng hay lắm :)! Pup cũng thấy các topic đó rất nhìu lần đọc sao?!
ukm... truyện của Pup khá nhẹ nhàng, nhưng vì thế, có khi nào nó hơi... "thường" ko? (oái! tớ hok cóa ý jì). ng đọc có thể đoán trc sự việc sẽ diễn ra tiếp theo, làm truyện mất đi tính "gay cấn" mà tính chất đó có thể là 1 trog những yếu tố quan trọng để tạo nên sự hấp dẫn của truyện. các câu văn của Pup cũng nên đc trau chuốt hơn nữa. 1 số chi tiết của Pup hơi nhảm 1 tẹo, nhưng nó cũng có ảnh hưởng khá lớn đến truyện. 1 số chỗ hơi loãng cũng vì các chi tiết "hơi nhảm 1 tẹo" đó :D. vì thế, việc trau chuốt câu cũng ko kém quan trọng, đúng hok nèk :D? Pup cũng nên chú ý các câu chuyển nữa.
còn 1 việc nữa tớ ko thik (điểm nì ko thik nhất). đó là truyện của Pup có sử dụng từ "dog". ko bik là do tớ ko thik các từ như thế hay nó thực sự hok hay nhưng tớ có cảm giác mất thiện cảm. cố gắng tránh những từ đó có khi nào tốt hơn :D?
hj, tớ chỉ nghĩ sao nói thế thuj, có jì sai thì Pup bỏ qua nhé :). cố lên Pup!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ừm , nếu mà bảo là nhận xét thì hơi quá đáng , Pup hãy cứ coi như đây là lời góp ý đi hen !
Mình cũng có phần đồng ý với quan điểm của little princess đó là cốt truyện không mới. Nhưng mà theo mình thì cách viết của Pup thì lại không nhàm chán đâu , với tốc độ viết như vậy là khá hợp lí roài , Pup chỉ cần xoáy sâu vào phần miêu tả nữa là ok thoy ! Nói là nói thế thôi , chứ Pup cứ tự do viết theo cách nghĩ của mình đi nhé !

Argent Ethel
11-05-2009, 10:43 PM
pup viết tốt, cố lên ha.

little princess
12-05-2009, 02:54 AM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ừm , nếu mà bảo là nhận xét thì hơi quá đáng , Pup hãy cứ coi như đây là lời góp ý đi hen !
Mình cũng có phần đồng ý với quan điểm của little princess đó là cốt truyện không mới. Nhưng mà theo mình thì cách viết của Pup thì lại không nhàm chán đâu , với tốc độ viết như vậy là khá hợp lí roài , Pup chỉ cần xoáy sâu vào phần miêu tả nữa là ok thoy ! Nói là nói thế thôi , chứ Pup cứ tự do viết theo cách nghĩ của mình đi nhé !

hjx, là tớ sai. hj vọng ko làm Pup nản. thật ra truyện đầu mà đc vậy thì cũng khá. Pup cố lên nhé!:D

sakura21
10-06-2009, 07:12 AM
sao đang post lại ngưng ngang xương zậy bạn ơi. post tít đi mà

phuckhung
10-06-2009, 09:02 AM
viết típ đi tg ơi. đang hay mà

nhoczing
10-06-2009, 09:28 AM
lớp 10 chạy SH hổ báo quá 8-}

gooddythin_nd1996
10-06-2009, 10:49 AM
lớp 10 chạy SH hổ báo quá 8-}

hehe, zing ngốc thế :D, nhà nó có tiền thì lo gì, bị bắt thì lôi tiền ra là ok thôi mà:D, cùng lắm là mua xe mới chứ gì :so_funny:

Tớ nghĩ Ken sẽ thích Su, hehe, Bi là anh trai của Su, liệu Bi có thích Linh ko nhỉ :D. Đợi cháp mới của Puppy nhá :D

nhocbg_9x
15-06-2009, 10:05 PM
p0st nữa đj bạn ơi.đang hay muk`