BeThuong
08-05-2009, 02:31 AM
....Mấy hôm nay thời gian trôi qua thật chậm..
Đối với em mọi thứ chắc có lẽ đã nhạt nhoà..theo những dòng nước mắt..
Nhưng ánh mắt anh, nụ cười anh, em chẳng thể nào quên..
Thật sự thời gian anh đến với em quá ngắn ngủi để mình có thể hiểu nhau thật nhiều..
Anh làm trái tim của con bé bướng bỉnh như em loạn nhịp.
...Em nhớ anh, hình ảnh anh cứ chợt hiện lên trong em..cảm giác bồi hồi e ngại..
...Nhớ lắm..
Nhưng rồi trở về với hiện tại..sự lạnh nhạt của anh làm em nhận ra điều gì đó từ anh..
Có thể là hãy cùng cho chúng ta thời gian để tìm lấy sự sẵn sàng.
Em sẽ khóc vì hôm nay em quyết định xa anh..nhưng em tin sẽ tất cả đều có sự bắt đầu..
..Tạm biệt anh! Niềm thương nhớ của em!
.................................................. .................................................. ...............Tiamo.....................
Đối với em mọi thứ chắc có lẽ đã nhạt nhoà..theo những dòng nước mắt..
Nhưng ánh mắt anh, nụ cười anh, em chẳng thể nào quên..
Thật sự thời gian anh đến với em quá ngắn ngủi để mình có thể hiểu nhau thật nhiều..
Anh làm trái tim của con bé bướng bỉnh như em loạn nhịp.
...Em nhớ anh, hình ảnh anh cứ chợt hiện lên trong em..cảm giác bồi hồi e ngại..
...Nhớ lắm..
Nhưng rồi trở về với hiện tại..sự lạnh nhạt của anh làm em nhận ra điều gì đó từ anh..
Có thể là hãy cùng cho chúng ta thời gian để tìm lấy sự sẵn sàng.
Em sẽ khóc vì hôm nay em quyết định xa anh..nhưng em tin sẽ tất cả đều có sự bắt đầu..
..Tạm biệt anh! Niềm thương nhớ của em!
.................................................. .................................................. ...............Tiamo.....................