PDA

Xem đầy đủ chức năng : chán



dao_sy_hau
07-05-2009, 05:39 AM
thơ đối đáp sao không cho đối đáp
không vừa lòng là bạn xoá bài ngay
tôi chán quá từ nay xin từ giã
đối đáp cùng bọn trẻ tuổi còn con

caycodai
07-05-2009, 06:27 AM
Tôi ko phải là người đã xóa bài viết của bạn, vì tôi ko thể nhưng nếu có thể tôi cũng làm điều đó!

Bởi đơn giản đọc nhiều bài bạn viết
Tôi thấy nó quá khắc nghiệt, xấu xa!

HanMacTu_part2
07-05-2009, 06:36 PM
Thơ kia sao u sau vậy nhỉ
Chẳng đượm tình lưu luyến gì chăng
Sao lại để dòng tho màu nhạt
Mà lời yêu hoá thành giá băng

xuri_buồn
07-05-2009, 11:19 PM
đạo sỹ ơi đừng như vậy nhé
đừng chán đừng buồn đừng rời bỏ trang thơ
xóa bài anh người ta có lí do
chứ ko phải do người ta thích vậy

heocon_kc
08-05-2009, 05:10 AM
Bỏ qua nhé những giận hờn vụn vặt
Người lớn mà ai giận giống trẻ con
Hãy chứng tỏ cho vườn thơ cùng thấy
Thơ bạn là thơ đáng để được xem

livilR.Nguyen
08-05-2009, 08:45 PM
Dạo quanh một vòng thơ đối đáp
chỉ thấy lời ca thán u sầu
những dòng giao lưu còn đâu nữa,
không đối mà đáp đối làm sao?

thiên sứ trắng
09-05-2009, 04:46 AM
có lẽ cuộc đời chỉ có niềm đau
nên lời thơ mới đượm u sầu
chi bằng hãy giúp đời giải tỏa
để trong thơ chẳng còn niềm đau

livilR.Nguyen
09-05-2009, 05:05 AM
Buồn đau vốn dĩ do ta
nghĩ suy hạn hẹp thành ra chán đời.
Hãy nhìn hoa cỏ cười vui,
trăng tươi roi rói nhìn người sa cơ.

Mắt_lưu_ly
10-05-2009, 01:22 AM
tự mình mang buồn đau cho mình
rồi ngồi oán trách, thở than
nhìn mây, nhìn trời, nhìn cỏ cây
lại bảo cảnh vật gieo thêm sầu.