PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình của tôi...



sành điệu mái ngố
21-08-2005, 01:58 AM
ngày anh đến bên em trời ko nắng
đêm ko mưa nhưng sao đêm thật buồn
lòng u buồn em trông chờ ngõ vắng
1 bóng kia tình nhân em ngày xưa

thế rồi 1 chiều buồn mưa đổ lệ
hàng cây khô xào xạc lá vàng rơi
như tình khúc buồn sao u ám
tình nhân em nói rằng ta chia tay

em thật buồn mà ko thẻ làm gì
ko hiểu nổi nagy` xưa có tình yêu
ru điệu buồn hay ru tình em chết
thiên thu đời em nuốt ngậm đắng cay

1 trưa buồn em online tìm quên
gặp được anh trên ro om chat vô hồn
trút bỏ lòng trút ưu phiền lặng lẽ
hồn đắm say thả theo gió đông buồn

sau 1 tháng làm quen và lặng lẽ
trò chuyện nhiều trêu nhau nh~ vu vơ
tình yêu ta đã nảy mầm từ đó
người tình cũ em cũng tạm quên đi

em rất vui trong lòng hoa nở rộ
dù có ngày anh nói rằng ghét em
dù có lần đêm về mưa nước mắt
trong cơn mơ trong nh~ đêm trắng mờ

1 lần hẹn rồi bao lần lỗi hẹn
tưởng đứt rồi nhưng cứ hợp lại tan
anh nói rằng hãy cứ chờ anh nhé
chờ suốt đời suốt kiếp hóa bụi vàng

kamikazes
21-08-2005, 02:04 AM
Chời ... sao thơ hay wa' vậy ...nghe buồn buồn ....

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 02:07 AM
uh` cám ơn bạn nhé...

kamikazes
21-08-2005, 02:11 AM
Đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không thấy chán .... hix ...hay thật đó ....

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 02:15 AM
mình làm bài thơ này chỉ là vì trong lòng có nh` tâm sự mà rất là bùn nữa...nên cám ơn bạn đa! khen
ngày xưa em nói rằng nếu là bụi
suốt cuộc đời em sẽ ở bên anh
ko bao giờ rời xa anh lần nữa
nguyện 1 đời sống và chết bên anh

dongsongxanh
21-08-2005, 03:10 AM
thế mà giờ em lại thay đổi nhanh
tình của em,anh kô còn nữa
cả bữa trước gặp nhau em lại bảo
cơn gió lào mang em tận trời cao
có bao giờ em ngồi và ngẫm nghĩ
tình ra đi là vì anh nghèo khổ

y@n
21-08-2005, 10:53 AM
HEHHEHE Vào đây .....Xin được mạo muội ! Xin quý cô nương thứ lỗi nếu như những dòng sau đây làm quý cô ....Nhớ cố nhân xưa ^_^

Từ trời mưa đổ oan khiên
Bờ vai bạc mệnh một miền cưu mang
Xót thân lệ chẩy hai hàng
Tà dương kia cũng bàng hoàng phút giây
Thương sao phận mỏng như mây
Phận hèn như cỏ, phận gầy như lau
Phận buồn như hạt mưa mau
Gọi thêm tóc trắng nỗi sầu trăm năm
Ngủ đi thôi. Một giấc đằm
Thiên thu rồi sẽ về nằm cùng ta
Nhớ nhau một giọt lệ sa
Có thương thì cũng đã là... là thôi

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 05:28 PM
biết rằng 1 mai ko trở lại
trút phiền trên nấm mộ rêu phong
ai còn nhớ mãi người xưa cũ
như những đêm rằm ta ngắm trăng