Xem đầy đủ chức năng : mâu thuẩn...
cuối chân mây
06-05-2009, 06:52 PM
Con người có phải mâu thuẩn lắm không. Đôi khi mình mong có được cái mình muốn đến cả nằm mơ cũng thấy. Nhưng đến khi đạt được rồi thì lại hoan mang không biết có nên không. :confuse: Trớ trêu nhỉ?! Thèm được có một người để quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với mình. Vậy mà giờ được rồi thì lại cảm thấy không yên. Thật sự ra bản thân mình muốn gì nhỉ? :dont know: Sao chán mình thế không biết. Người ta đâu có tội tình gì với mình đâu, vậy mà mình lại nỡ lòng nào đùa quá đáng như vậy. Tự nhiên đang không đi nói mình thích người ta, để bây giờ người ta thích lại thì mình lại mắc cỡ và trốn tránh. Thiệt là đáng trách mà. Không biết mọi chuyện rồi sẽ tới đâu đây. Sao mình ngu không thể tưởng tượng được vậy nè trời. Cứ để cho mọi chuyện yên ổn như lúc còn làm bạn bình thường có hay hơn không. Chán thật. Chán thật. Mình thiệt tệ quá :run:
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
06-05-2009, 07:40 PM
kì cục dzạ, bạn không nên đùa giỡn với tình cảm của người ta giành cho bạn. Đối với người đó thiệt bất công. Nếu bạn thương người ta thì cứ dũng cảm wen người ấy còn nếu bạn không thik thì nói thẳng với người ta đi đừng làm tội người đó nữa
cuối chân mây
07-05-2009, 08:03 PM
hì. cảm ơn bạn. thật sự ra mình cũng thương người ta lắm. nhưng mình chỉ hơi hoan man tí thôi vì mình vẫn còn lúng túng lắm. mình sẽ cố gắng để không làm tổn thương người ta đâu.
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
07-05-2009, 08:17 PM
Đừng chần chừ nữa, đừng đẻ ng ta chờ đợi lâu quá, thương người ta rùi thì cứ thẳng thắn bộc lộ vs cố gắng giữ cho chặt ngưới ta nghen.h30 ủng hộ bạn:slider:
thienthantim
08-05-2009, 12:47 AM
Mình cũng như bạn.Nhưng khi người ấy nói thik mình thì mình ko chấp nhận và luôn tìm cách tránh mặt.NHiều lúc cảm thấy có tội lắm,nhung mình cũng ko hiểu tại sao mình lại ko thể chấp nhận và đáp lại tình cảm của người đó,đôi lúc cảm thấy thật có lỗi lắm,nhưng mình ko thể !^^
cuối chân mây
08-05-2009, 02:51 PM
p3_h30_dn: cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng và mình biết mình sẽ làm được :D
thienthantim: bạn à, mình cũng rất tiếc khi nghe bạn nói điều đó. nhưng mình nghĩ bạn cùng không nên buồn phiền quá đâu, bởi vì tình yêu không thể miển cưỡng. vì vậy mình thấy bạn đã làm đúng khi đã từ chối người ta để tránh làm tổn thương cả hai :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.