BeThuong
06-05-2009, 05:12 AM
Hôm ấy trời mưa..
Em chuẩn bị vào Sài Gòn..
Send dòng tin nhắn :"Em nhớ anh!"
Hồi hộp đợi mong anh trả lời.
"Anh đang ở sân bay chuẩn bị đi Trung Quốc nửa tháng"
Lần cuối gặp nhau chắc cũng đã tròn ba tuần..Em mong gặp anh lắm..nhưng rồi..
Em giận dỗi..Anh có lạnh nhạt quá chăng..
Em cảm giác mình ngày càng xa nhau.
Mấy hôm nay em cứ hay online chờ anh..chỉ một dòng gửi offline từ anh cũng làm em đủ vui.Nhưng chẳng thấy đâu..
Có đôi khi em nghĩ hay vì cách em nói làm anh nghĩ em không thật sự yêu anh..
Yêu nhiều lắm chứ..nhớ mong nhiều lắm chứ..nhưng đứng trước anh em cứ như thờ ơ..
Để giờ đây lặng im bên những dòng thư này..
Hi vọng..Một ngày nào đó..
Anh đọc..
Hiểu cho em..tình yêu trẻ dại..
Yêu anh..
Em chuẩn bị vào Sài Gòn..
Send dòng tin nhắn :"Em nhớ anh!"
Hồi hộp đợi mong anh trả lời.
"Anh đang ở sân bay chuẩn bị đi Trung Quốc nửa tháng"
Lần cuối gặp nhau chắc cũng đã tròn ba tuần..Em mong gặp anh lắm..nhưng rồi..
Em giận dỗi..Anh có lạnh nhạt quá chăng..
Em cảm giác mình ngày càng xa nhau.
Mấy hôm nay em cứ hay online chờ anh..chỉ một dòng gửi offline từ anh cũng làm em đủ vui.Nhưng chẳng thấy đâu..
Có đôi khi em nghĩ hay vì cách em nói làm anh nghĩ em không thật sự yêu anh..
Yêu nhiều lắm chứ..nhớ mong nhiều lắm chứ..nhưng đứng trước anh em cứ như thờ ơ..
Để giờ đây lặng im bên những dòng thư này..
Hi vọng..Một ngày nào đó..
Anh đọc..
Hiểu cho em..tình yêu trẻ dại..
Yêu anh..