...như cuối cùng
05-05-2009, 11:40 PM
Như lời sót , như cuối cùng
rồi thôi !
Gió khâu mùa bằng cành lau xám dại
Vì nỡ ra đi nên ta còn trở lại
Trả hẹn với thời gian vạch kim trôi
Như lời sót , như cuối cùng
Thế thôi !
Đừng nghi vấn nhau bằng nỗi đau nữa nhé
Không nhắc lại những gì xưa, dù chỉ...
Xin van người không quên !
Bao dung quá rồi , để nhu nhược trái tim
Giọt nước mắt, rỉ hoen lời yêu dấu
Trên những con đường mà tháng năm chưa thấu
Ai biết gió thốc lời , bay vụn cả ngây ngô
Như cuối cùng , một lần nữa với thơ
Mình đã từng cười với nhau để khóc
Bằng những tháng năm chẳng dễ gì nhạt bóng
Bằng những mong manh giữ mãi... đau nhiều
Như là cuối cùng , như là rất nồng yêu
Cánh hoa mỏng cài lên bàn tay gió
Bong bóng lên trời , bàn chân son hờn cỏ
Từ ấy bốn bề còn xanh ngắt tên nhau !
Như là cuối cùng - như là nỗi đau
....
rồi thôi !
Gió khâu mùa bằng cành lau xám dại
Vì nỡ ra đi nên ta còn trở lại
Trả hẹn với thời gian vạch kim trôi
Như lời sót , như cuối cùng
Thế thôi !
Đừng nghi vấn nhau bằng nỗi đau nữa nhé
Không nhắc lại những gì xưa, dù chỉ...
Xin van người không quên !
Bao dung quá rồi , để nhu nhược trái tim
Giọt nước mắt, rỉ hoen lời yêu dấu
Trên những con đường mà tháng năm chưa thấu
Ai biết gió thốc lời , bay vụn cả ngây ngô
Như cuối cùng , một lần nữa với thơ
Mình đã từng cười với nhau để khóc
Bằng những tháng năm chẳng dễ gì nhạt bóng
Bằng những mong manh giữ mãi... đau nhiều
Như là cuối cùng , như là rất nồng yêu
Cánh hoa mỏng cài lên bàn tay gió
Bong bóng lên trời , bàn chân son hờn cỏ
Từ ấy bốn bề còn xanh ngắt tên nhau !
Như là cuối cùng - như là nỗi đau
....