Wind Of Change
05-05-2009, 09:34 PM
Mưa vẫn kéo tình tôi trong thầm lặng
Yêu em mà tôi chẳng dám nói ra
Cho đến lúc phải xa xem mới biết
Mưa vô tình... như ánh mắt em..
Mưa vẫn kéo tình tôi trong kĩ niệm
Kí ức xa xôi kia nay bổng chợt ùa về
Sao những lúc nụ cười ai vắng lặng
Nhưng lại vào trong mắt đầy say mê..
Mưa vẫn kéo tình tôi trong trang giấy
Lưu bút chia tay sao chẳng nói nên lời
Mưa vẫn cứ dội hoài trong trí nhớ
Để cho long một nổi buồn chơi vơi
Mưa vẫn kéo tình tôi trong áo trắng
Cái vẽ tinh khôi trong buổi dại khờ
Em cứ thế vẫn hồn nhiên mơ mộng
Cho tim ai bao nhiêu nỗi chờ mong
Mưa vẫn kéo tình tôi thế đấy
Cứ quẩn quanh trong cuộc sống chính mình
Tôi buồn quá nên chỉ lo ngoảng mặt
Chẳng thấy trên phố dài cơn mưa buổi đâu thu...
Yêu em mà tôi chẳng dám nói ra
Cho đến lúc phải xa xem mới biết
Mưa vô tình... như ánh mắt em..
Mưa vẫn kéo tình tôi trong kĩ niệm
Kí ức xa xôi kia nay bổng chợt ùa về
Sao những lúc nụ cười ai vắng lặng
Nhưng lại vào trong mắt đầy say mê..
Mưa vẫn kéo tình tôi trong trang giấy
Lưu bút chia tay sao chẳng nói nên lời
Mưa vẫn cứ dội hoài trong trí nhớ
Để cho long một nổi buồn chơi vơi
Mưa vẫn kéo tình tôi trong áo trắng
Cái vẽ tinh khôi trong buổi dại khờ
Em cứ thế vẫn hồn nhiên mơ mộng
Cho tim ai bao nhiêu nỗi chờ mong
Mưa vẫn kéo tình tôi thế đấy
Cứ quẩn quanh trong cuộc sống chính mình
Tôi buồn quá nên chỉ lo ngoảng mặt
Chẳng thấy trên phố dài cơn mưa buổi đâu thu...