PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngôi nhà đóng cửa



tiểu quỉ
21-08-2005, 12:52 AM
Anh như một ngôi nhà đóng cửa
Em ở ngoài ko thể bước vào
Chìa khóa anh ko trao
Em đứng ngoài bơ vơ cùng sương gió

Khi đêm về ko còn ánh lửa
Mọi ngọn đèn đi ngủ cùng anh
Em đứng ngoài như một ngọn đèn…
Ko bao giờ được ngủ

Anh như một ngôi nhà đóng cửa
Gìn giữ sự bình yên giấc ngủ riêng mình
Gìn giữ những nhịp đập đều đặn của con tim
Che chắn giang sơn – lòng kiêu hãnh!

Xin chúc ngôi nhà đóng cửa ngủ ngon
Xin chúc niềm kiêu hãnh vẹn tròn
Chúc trái tim đừng bao giờ lỡ nhịp
Chúc ngôi nhà… ko còn phải thắp đèn.

<Phi Tuyết Ba>