Xem đầy đủ chức năng : em phải làm như thế nào đây
bubble_change9x
04-05-2009, 02:01 AM
các anh chị ơi
em đang băn khoăn về vấn đề thi đại học đợt này.em thấy qua mấy lần thi thử mà...................em không hài lòng về nó.em sợ phải thi đại học thật rụilo qua đi mất.bố mẹ kì vọng vào em nhiều quá , em sợ bố mẹ sẽ thất vọng vì em.''hi vọng quá nhiều thì thất vọng còn nhiều hơn'' buồn quá đi mât..........em phải làm sao đây:wish:
Trc tiên, em cứ phải thi đỗ TN đã, rồi mới lo tới thi dh ^^ Nếu kiến thức để thi TN mà chưa vững, thì làm sao để có nền tãng vững chắc cho kì thi dh.
Em lo lắng - đó là tâm lí chung, nhưng em lo lắng mà chỉ biết kêu ca thì vô ích.Quan trọng là e phải ý thức đc lực học của mình và sự quan trọng của 2 kì thi sắp tới :D
Cố gắng bây giờ có thể là ko kịp nhưng cũng k phải muộn đâu em.Muốn bme. ko thất vọng thì phải cố gắng, đừng kêu ca :D
Try your best ^^
quy ao
04-05-2009, 02:17 AM
Chẳng làm sao cả. Chỉ có chiến đấu mới dành chiến thắng thôi em à. Try try .Hi hi Chuc Em thanh cong
[email protected]
tocngan
04-05-2009, 02:29 AM
Đừng lo cố gắng lên! Tôi chúc bạn thành công!!!!!!
muathutim
04-05-2009, 06:04 AM
Thời gian gấp rút rồi , em hãy tổng kết kiến thức lại , ôn những kiến thức căn bản nhất cho thật chắc , vì từ đó em có thể tự mình triển khai thêm.
Và đừng run em nhé :hun:
bubble_change9x
13-05-2009, 02:39 AM
:( em cũng biết là vây.gios nói đúng em không nên ngồi đây để kêu ca.em cần phải tổng hợp kiến thức cần tranh thủ tại vì không còn nhiều tg nữa.cảm ơn mọi người rất nhiều!em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt chớ nhi........hjhjhj............:)chúc mọi ngươi....gooood luck to you........;)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.