YeuBaXaNhiu
04-05-2009, 01:46 AM
Nhanh quá phải k "mình" ơi. Mới ngày nào còn bước vào trường THPT với một cái mặt lơ ngơ k biết gì.
Và cũng chỉ mới ngày nào anh đến bên em và hỏi một cấu thật buồn cười: "D ơi! K tán D đc k?"
Chắc chẳng ai như anh hỏi người mình yêu câu như vậy. Dù biết chắc chắn rằng câu trả lời của em là k nhưng anh vẫn k buồn. Trái tim anh chưa từng rung động trước người con gái nào và em la người đầu tiên, và tất nhiên là anh sẽ k để em đi qua đời mình như một cơn gió.
"Có công mài sắt có ngày nên kim " mà. Câu anh chờ mong mãi cuối cùng em cũng đã nói " Em đồng ý"
Giấy phút ấy tim anh như ngừng đâp, anh thấy sao khó thở thế, anh như k tin vào tai mình nữa! Ngày em đến bên đời anh cũng là anh cuộc sống của anh bước sang một trang sách mới. Mỗi sáng thức dậy người đầu tiên anh nghĩ tới la em, mỗi khi làm gì anh cũng cố gắng làm thật tốt để hoàn thiện bản thân, để anh sẽ xứng với em hơn.
Từng ngày, từng ngày trôi qua. 3 năm bên em trồi qua nhanh quá, chỉ còn 1 tháng nữa bên em anh sẽ cố gắng ôn thi thật tốt. Ở nơi đó em cũng cố gắng lên nhé, 3 năm trên con đường tình yêu của chúng mình k phải là con đường chỉ trải đầy hoa hồng, đã có lúc anh hờn ghen vu vơ với mấy thằng con trai ngồi cạnh em, nhưng k ghen sao giữ đc em chứ. Mắt chúng nó cứ nhìn em với một con mắt "khiếm nhã" thì em bảo anh yên tâm sao được. Nhưng thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Chúng mình phải cố gắng nhìn vè tương lai, cố gắng ôn thi cho 2 kì thi sắp tới phải k em.
Anh sẽ cầm tay em và chúng ta sẽ cùng nhau tới tương lai. Dù cho anh k biết tương lai sẽ ra sao nhưng anh luôn yêu em và chỉ biết yêu em.Hãy tin vào tình yêu của chúng mình em nha! đừng bao giờ mất niềm tin vào anh em nhé. ANH YÊU EM NHÌU NHÌU LÉM ! "NẤM LÙN" CỦA ANH...!!!
ANH YÊU EM và MÃI YÊU EM!!!:santa3:
Và cũng chỉ mới ngày nào anh đến bên em và hỏi một cấu thật buồn cười: "D ơi! K tán D đc k?"
Chắc chẳng ai như anh hỏi người mình yêu câu như vậy. Dù biết chắc chắn rằng câu trả lời của em là k nhưng anh vẫn k buồn. Trái tim anh chưa từng rung động trước người con gái nào và em la người đầu tiên, và tất nhiên là anh sẽ k để em đi qua đời mình như một cơn gió.
"Có công mài sắt có ngày nên kim " mà. Câu anh chờ mong mãi cuối cùng em cũng đã nói " Em đồng ý"
Giấy phút ấy tim anh như ngừng đâp, anh thấy sao khó thở thế, anh như k tin vào tai mình nữa! Ngày em đến bên đời anh cũng là anh cuộc sống của anh bước sang một trang sách mới. Mỗi sáng thức dậy người đầu tiên anh nghĩ tới la em, mỗi khi làm gì anh cũng cố gắng làm thật tốt để hoàn thiện bản thân, để anh sẽ xứng với em hơn.
Từng ngày, từng ngày trôi qua. 3 năm bên em trồi qua nhanh quá, chỉ còn 1 tháng nữa bên em anh sẽ cố gắng ôn thi thật tốt. Ở nơi đó em cũng cố gắng lên nhé, 3 năm trên con đường tình yêu của chúng mình k phải là con đường chỉ trải đầy hoa hồng, đã có lúc anh hờn ghen vu vơ với mấy thằng con trai ngồi cạnh em, nhưng k ghen sao giữ đc em chứ. Mắt chúng nó cứ nhìn em với một con mắt "khiếm nhã" thì em bảo anh yên tâm sao được. Nhưng thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Chúng mình phải cố gắng nhìn vè tương lai, cố gắng ôn thi cho 2 kì thi sắp tới phải k em.
Anh sẽ cầm tay em và chúng ta sẽ cùng nhau tới tương lai. Dù cho anh k biết tương lai sẽ ra sao nhưng anh luôn yêu em và chỉ biết yêu em.Hãy tin vào tình yêu của chúng mình em nha! đừng bao giờ mất niềm tin vào anh em nhé. ANH YÊU EM NHÌU NHÌU LÉM ! "NẤM LÙN" CỦA ANH...!!!
ANH YÊU EM và MÃI YÊU EM!!!:santa3: