PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạt Sương Mai



Hạt Sương Mai
02-05-2009, 08:12 PM
Thả hồn vào nắng

Miên man trong gió

Uống từng hạt nắng sớm

Long lanh tựa hạt sương

Đối với tôi, một ngày mới bắt đầu bằng mỗi sớm bình minh! Ngày không ồn ào, nghe tiếng chim muông hót ríu rít
Khẽ nhìn đám cỏ xanh, hạt sương mai còn đọng lại !
Một ngày là thế, với những khoảnh khắc đẹp tươi của đất trời ! Rồi tất cả cuốn xô nhau vào dòng đời tấp nập

Em đi rồi! 3 tuần nay trời mưa rả rít , chắc trời cũng hiểu nỗi đau của tôi - của mọi người dành cho em !

Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ở thiên đàng không có đau đớn phải không em?
Đối với tôi em vẫn còn đâu đây, vẫn hiện hữu như ngày đầu mới gặp!
Nghĩa tình chưa nguôi!
Em như hạt sương mai bé bỏng , chợt tan biến khi bình minh hé mở!

Bình yên là thế đó, cho một sớm em ra đi...

"Cuộc đời như nước nổi mây trôi
chỉ có tình cảm là còn mãi
ngày nào chị chị em em
Trần gian xa cách đau lòng em ơi "