Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu và lòng thù hận!
Lumaiyeu2
02-05-2009, 07:25 PM
Tình yêu và lòng thù hận!
Có mấy ai yêu trên đời mà chưa từng bị phản bội, có mấy ai yêu bị phản bội mà lại không có sự tức giận, hận thù trong con tim nhưng tôi biết cũng có rất nhiều bạn hiện đang yêu luôn mãi chúc phúc cho người mình yêu.
Con số luôn chúc phúc cho người mình yêu hiện nay thật sự không có nhiều, đa số hiện nay họ luôn nghĩ rằng tình yêu là phải luôn chỉ có mình mình, không được ai có ngoài mình
Nhưng thực ra đó là một quan niệm sai lầm, một sai lầm rất lớn!
Tôi đã từng rất tức, rất giận có thể nói là hận thù chính người yêu của mình nhưng giờ đây thì đã khác, giờ tôi đã hiểu! tình yêu luôn đẹp khi bạn biết sống vì người mà bạn yêu thương, và bạn sẽ hạnh phúc khi người bạn yêu thương được hạnh phúc!
Tôi luôn chúc rằng mọi người trên hành tinh này sẽ mãi có một tình yêu cho riêng mình, một tình yêu đẹp và hãy luôn nghĩ cho mình và người mình yêu.
SẼ MÃI HẠNH PHÚC
Mắt_lưu_ly
02-05-2009, 07:27 PM
Tôi luôn chúc rằng mọi người trên hành tinh này sẽ mãi có một tình yêu cho riêng mình, một tình yêu đẹp và hãy luôn nghĩ cho mình và người mình yêu.
cám ơn bạn vì lời chúc và lời khuyên. Băng cũng hi vọng bạn sẽ có được hạnh phúc của mình
nhánh cỏ hoang
02-05-2009, 08:35 PM
mình tin rằng trên thế gian này nếu không có tình yêu thì sẽ không còn gì là hạnh phúc nữa, mình cảm ơn lời chúc của bạn vả mình cũng mong bạn có được hạnh phúc nhé
Who_Am_I
02-05-2009, 09:29 PM
Lưôn nghĩ cho mình và người mình yêu chẳng thể nào dc, khi tình đã tan thì chỉ dc chọn 1 trong 2, mình hạnh phúc hay người yêu hạnh phúc
Yêu càng nhiêu thì hận càng sâu.... có lẽ điều này lưôn đúng
Đến 1 ngày bạn ko còn hận nữa thì tức là đã hết yêu
Nhưng cũng có người ko còn hận nhưng vẫn yêu, khi đó tình yêu lại mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn cả lòng thù hận và lấn át nó đi mất. Và chính lúc đó... họ đã tự làm đau mình :)
Mong những người đã yêu nhau sẽ mãi mãi ko bao giờ phải chia ly :)
Thx lời chúc của bạn !
Mắt ướt_31
02-05-2009, 10:12 PM
Sẽ đc gì khi cứ mang lòng thù hận? Ng đau khổ vẫn là chính ta, vẫn còn nhìu cách tốt đẹp hơn sao ko chọn? Chỉ iu thật sự khi mong mún ng iu mình hạnh phúc dù hạnh phúc đó ko phải mình mang đến. Cầu mong cho những ng iu nhau ko phải chúc phúc cho mình iu tìm đc hạnh phúc.
Who_Am_I
02-05-2009, 11:26 PM
Chỉ iu thật sự khi mong mún ng iu mình hạnh phúc dù hạnh phúc đó ko phải mình mang đến
Chẳng 1 ai khi đang yêu nhau có thể khẳng định được hạnh phúc cho người ấy là do mình hay người khác có thể mang đến cho người mình yêu là nhiều hơn
Người ta chỉ có thể biết là mình có thể hay ko thể mang hạnh phúc đến cho người ấy ( cũng đã là số ít ), và 1 số ít hơn lại có thể dám từ bỏ ngay từ lúc bắt đầu để sau này ko mang đau khổ, thù hận lúc chia tay :)
kut3_buồn
02-05-2009, 11:54 PM
Còn mình yêu luôn luôn bi phản bội nhưng đâu phải vậy là phải hận đâu mặc dù buồn và khó quên nhưng rùi tình yêu mới sẽ đến và sẽ quên thui! Mình chỉ chúc cho người mình yêu được h/p thui! Vậy là đủ chắc bạn nghĩ mình hâm nhưng yêu mà ai chẳng mù quáng đúng ko? :love:
nhimxu_ngocngech_iuanh
03-05-2009, 12:05 AM
bạn nói rất đúng chính bản thân tôi cunngx cảm thấy điều đó khi tôi chia tay với người yêu tôi không hận người ấy mà tôi chỉ buồn tại sao tôi không có đủ khả năng để giữ người ấy cho mình mà phải để ngwowif ấy ra đi. hạnh phúc là điều gì bạn làm được cho người ấy
sting_red_gon
04-05-2009, 05:08 AM
"yêu không phải chiếm hữu" hãy hiểu 1 cách nhẹ nhàng
letue
04-05-2009, 05:09 AM
Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì nên nghĩ cho cô ấy , chúc cô ấy hạnh phúc.
Thù hận ử? chỉ làm cho bạn thêm đau khổ hơn mà thôi.
Ngồi suy nghĩ điều đó và nghĩ thoáng hơn về tình yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.