Mắt ướt_31
02-05-2009, 01:56 AM
Ký ức xa xưa ấy với những rung động đầu tiên dần trở về qua những lời nói, mỉm cười vì những suy nghĩ thuở đó.
Nếu có chữ giá như ở đây thì có lẽ giờ đây nó với ng đã là 1 cặp gà bông thật đẹp rồi. Nhưng sự thật thì khác, ng ta nói cơ hội chỉ đến 1 lần nếu ta ko bik nắm bắt thì nó sẽ ra đi. Và ng cũng thế, jờ ng hối tiếc, ng mong nó cho cả 2 một cơ hội? - Cười, 1 nụ cười bùn cho cả 2.
Hãy để cho những điều xảy ra lâu lắc lâu lơ kia mãi là 1 ký ức đẹp, ng ah! Cả 2 đều đã thay đổi nhìu rồi, kể cả cái t.cảm thuở học trò kia cũng ko ngoại lệ, nó đã phai dần theo thời gian mất rồi. Đừng vin vào điều đã xảy ra trong quá khứ mà áp đặt nó trong tương lai.
Xjn đừng thêm giông tố giữa trời mưa bão thế này. Đớn đau với nó đã đủ lắm rồi, đừng đến rồi lại gây thêm đau thương cho nó nữa, ng nhá!
Cảm ơn ng vì đã cho nó bik sự thật - sự thật 1 thời nó lun tìm kiếm! Cảm ơn về t.c ng dành cho nó, đó ko phải là thời gian ngắn cho 1 t.y đơn phương của ng, và nó trân trọng điều đó.
Đồng ý lời nói của ng, nếu có duyên có nợ thì tương lai ng và nó sẽ gặp lại. Còn giờ, lần cuối cảm ơn ng vì đã tôn trọng ý kiến của nó.
Nước mắt 1 ng sẽ rơi, còn 1 ng đã ko còn nước mắt để rơi nữa!
Nếu có chữ giá như ở đây thì có lẽ giờ đây nó với ng đã là 1 cặp gà bông thật đẹp rồi. Nhưng sự thật thì khác, ng ta nói cơ hội chỉ đến 1 lần nếu ta ko bik nắm bắt thì nó sẽ ra đi. Và ng cũng thế, jờ ng hối tiếc, ng mong nó cho cả 2 một cơ hội? - Cười, 1 nụ cười bùn cho cả 2.
Hãy để cho những điều xảy ra lâu lắc lâu lơ kia mãi là 1 ký ức đẹp, ng ah! Cả 2 đều đã thay đổi nhìu rồi, kể cả cái t.cảm thuở học trò kia cũng ko ngoại lệ, nó đã phai dần theo thời gian mất rồi. Đừng vin vào điều đã xảy ra trong quá khứ mà áp đặt nó trong tương lai.
Xjn đừng thêm giông tố giữa trời mưa bão thế này. Đớn đau với nó đã đủ lắm rồi, đừng đến rồi lại gây thêm đau thương cho nó nữa, ng nhá!
Cảm ơn ng vì đã cho nó bik sự thật - sự thật 1 thời nó lun tìm kiếm! Cảm ơn về t.c ng dành cho nó, đó ko phải là thời gian ngắn cho 1 t.y đơn phương của ng, và nó trân trọng điều đó.
Đồng ý lời nói của ng, nếu có duyên có nợ thì tương lai ng và nó sẽ gặp lại. Còn giờ, lần cuối cảm ơn ng vì đã tôn trọng ý kiến của nó.
Nước mắt 1 ng sẽ rơi, còn 1 ng đã ko còn nước mắt để rơi nữa!