PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi con trâu



sành điệu mái ngố
01-05-2009, 11:29 PM
Giống như trong 1 câu chuyện thì em đang là 1 con ngựa hoang phi nước đại trong 1 cánh rừng già phải k anh.....?!
Vũng bùn.....2-5-2009
Mới xa giọng anh mấy ngày mà nhớ quá,nỗi nhớ lúc trầm lúc bổng chẳng biết làm sao cắt nghĩa đc.Em đã cố,đã cố bịa ra 1 câu chuyện có thật để nghe giọng nói của anh nhưng hình như công việc với anh vẫn là trên hết. Có lẽ những cố gắng của em nó trở nên thừa thãi đến vô vị....nó trở nên vô hình và phải tan biến đi mất rồi.
Hôm nay là 1 ngày trước sinh nhật em ,k biết anh có hiểu em mong anh như thế nào,nhưng trong thâm tâm em luôn thầm nghĩ.Có lẽ khi cập bến thì con đò đến trước sẽ đc ưu tiên là 1 sự thật đương nhiên phải k anh? Anh còn có cái phải chăm lo,anh còn phải bộn bề với đại ngàn của mình là những cỏ cây,hoa lá vốn dĩ thuộc về anh.Còn em ,em bơ vơ như đứa trẻ trước nỗi nhớ : Có lẽ anh sẽ nhớ.
Thật sự,lúc này em k biết phải viết j` nữa,chỉ biết sau 3 ngày hăm hở với HN em trở về nhà mà lòng bồn chồn k thôi.E thực sự k quên đc anh,nhưng em vẫn muốn xa anh và "vui" với HN.Với anh ,em là 1 kẻ chạy trốn ,anh tìm cách để giữ em ở lai.Nhưng càng đứng lại bên anh,em cảm thấy cái khổ luôn rình rập bủa vây làm em đau đớn.....
Vậy nên, xa nhau anh nhé.........em sẽ làm tất cả để quên đc anh.