xinmotloithutha
01-05-2009, 06:54 PM
Lại 1 lần nữa anh phải nói 2 từ nếu như và giá như , dù thật lòng anh không muốn như thế nhưng anh đã đánh mất thiên thần thứ 2 trong cuộc đời mình.....!
Vì sao anh lại để mất em anh cũng chẳng biết nữa có lẽ vì em là thiên thần còn anh sẽ chỉ là một ác quỷ thôi.....Và có lẽ mình nên dừng lại như thế sẽ tốt hơn cho cả 2 chúng ta.......!!!
Giá như ngày đó anh không gọi nhầm vào số điện thoại của em và giá như sau đó anh không lên cổng trường đợi em thì anh đã không làm em phải yêu anh rồi phải đau khổ vì anh nhiều đến thế
Giá như anh chưa gặp em giá như chúng ta mãi mãi chỉ là 2 con người xa lạ như thế thì giờ đây khi chung ta sắp phải xa nhau > 500km với muôn vàn khó khăn của cuộc sống ta sẽ không buồn đau như thế.....
Anh không biết em có hiểu cho những j anh đang cảm nhận không anh cũng yêu em và muốn ở bên em lắm chứ nhưng anh không biết phải làm thế nào cả.....Chỉ còn 4 tháng nữa anh ra trường với bộn bề công việc cuộc sống sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều đối với 1 người vừ ra trường như anh đặc biệt lại là một ngành hay va chạm anh sẽ không có thời gian để thăm em và em cũng thế khoảng cách địa lý này sẽ không là vấn đề lớn tới thế nếu anh làm 1 công việc khác nhưng..........anh đã lựa chọn nghề nghiẹp cho mình rồi anh.................
Anh không biết nói j nữa chỉ biết rằng ngàn lần anh xin lỗi em
Anh yêu em và xa em cùng vì 1 lý do đó là vì em là một thiên thần
Giá như mình chưa từng quen nhau , và nếu như được quay lại anh sẽ vẫn yêu em nhưng sẽ là một tình yêu thầm lặng để đau khổ là của riêng anh để em được là một thiên thần chỉ có nụ cười không bao giờ phải rơi nước mắt
Tạm biệt tình yêu của anh..............
Anh yêu em...........................!!!!!!!!!!!!!!!!:timv o:
Vì sao anh lại để mất em anh cũng chẳng biết nữa có lẽ vì em là thiên thần còn anh sẽ chỉ là một ác quỷ thôi.....Và có lẽ mình nên dừng lại như thế sẽ tốt hơn cho cả 2 chúng ta.......!!!
Giá như ngày đó anh không gọi nhầm vào số điện thoại của em và giá như sau đó anh không lên cổng trường đợi em thì anh đã không làm em phải yêu anh rồi phải đau khổ vì anh nhiều đến thế
Giá như anh chưa gặp em giá như chúng ta mãi mãi chỉ là 2 con người xa lạ như thế thì giờ đây khi chung ta sắp phải xa nhau > 500km với muôn vàn khó khăn của cuộc sống ta sẽ không buồn đau như thế.....
Anh không biết em có hiểu cho những j anh đang cảm nhận không anh cũng yêu em và muốn ở bên em lắm chứ nhưng anh không biết phải làm thế nào cả.....Chỉ còn 4 tháng nữa anh ra trường với bộn bề công việc cuộc sống sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều đối với 1 người vừ ra trường như anh đặc biệt lại là một ngành hay va chạm anh sẽ không có thời gian để thăm em và em cũng thế khoảng cách địa lý này sẽ không là vấn đề lớn tới thế nếu anh làm 1 công việc khác nhưng..........anh đã lựa chọn nghề nghiẹp cho mình rồi anh.................
Anh không biết nói j nữa chỉ biết rằng ngàn lần anh xin lỗi em
Anh yêu em và xa em cùng vì 1 lý do đó là vì em là một thiên thần
Giá như mình chưa từng quen nhau , và nếu như được quay lại anh sẽ vẫn yêu em nhưng sẽ là một tình yêu thầm lặng để đau khổ là của riêng anh để em được là một thiên thần chỉ có nụ cười không bao giờ phải rơi nước mắt
Tạm biệt tình yêu của anh..............
Anh yêu em...........................!!!!!!!!!!!!!!!!:timv o: