PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhóc mãi là hoàng tử



latdatngoc
01-05-2009, 01:11 AM
nhok hả? ngốc đang rất nhớ nhok,nhớ rất nhiều nhok a.tại sao nhok lại rời xa ngốc?nhok nói sẽ mãi ở bên ngốc,cùng ngốc đi trên con đường hạnh phúc mà? đã 5 ngày từ lúc nhok rời xa ngốc,ngốc ko thể cười,ko thể nói,ngốc lo cho nhok quá nhok ơi..nhok đã từng bảo nhok là 'hoàng tử mưa còn ngốc là' công chúa bong bóng',vậy mà tại sao???? bong bóng có thể thiếu mưa??công chúa có thể thiếu hoàng tử ko hả nhok?????ngốc cứ nghĩ 1 người hay nói ,hay cười như nhok thì phải có 1 gia đình thật hạnh phúc nhưng ko ngờ nhok lại bị tổn thương vì gia đình nhiều như vậy?sao nhok ko cho ngốc ở bên nhok để xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc?mỗi đêm,ngốc luôn đươc nhận dòng tin nhắn'này công chúa bướng bỉnh,ngủ ngon nhé' nhưng đã 5 ngày rồi ngốc ko nhận được dòng tin nhắn ấy?chẳng lẽ nhok bỏ ngốc thật rồi hay sao?ngốc ko đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này đâu nhok oi,nhok mãi là người quan trọng nhất của ngốc,là hoàng tử,là ông xã bé của con bé bướng bỉnh nay dù chưa 1 lần biết mặt nhưng ngốc yêu nhok thật lòng.