tình bùn
30-04-2009, 09:17 PM
em à , cho anh gọi 2 tiếng bx 1 lần cuối rồi sau này anh sẽ ko làm phiền em nữa dâu
phải chi ngày ấy anh ko 1 phút nong nổi mà hại dời em thì có lẻ bây giờ anh sẽ ko dau buồn nhiều khi mình chia tay
em biết ko ngày mà anh biết dược sự lừa dối của em , thì anh ngày nào cũng nghĩ dến những ngày tháng mình ỏ bênh nhau , em còn nhớ ko những ngày anh ở nhà em tiếp em bán và những lúc dọn quán anh va em luôn bênh cạnh nhau , và những buổi sáng anh lại nhà va kêu em thút zay anh luôn trao em nụ hôn của 1 ngày mới những ngày tháng ấy trong tim chung ta luôn mãi có nhau , nhung mà ròi từ lúc anh ko còn lạ nhà em nữa thì trái tim em dã thay dổi , thay dổi rất nhanh , cho dến 1 ngày anh biết dược xung quanh em ko chỉ có chỉ có mình anh , mà luôn có biết bao hình bóng khác , em ah anh rất buồn khi chung ta lại như vậy , dù sao anh cũng dã cho em 1 cô hội là em nói thật hết cho anh biết anh sẽ tha thứ cho em mọi lỗi lầm nhưng rồi em dã ko biết quí trọng cơ hội dó ,nên bây giờ chung ta phải chia tay nhau , nhung trong thâm tâm anh luôn mong 1 ngày nào dó ,em sẽ nhận ra là ai yeu6 ai tốt với em thật lòng , và sẽ quay về bênh anh như ngày xưa , nhung còn bây giờ anh chỉ biết cầu chúc cho em hạnh phut và vui vẻ benh người yêu mới , anh cũng hy vọng người ta sẻ tốt và yêu em như anh dã từng yêu , cuộc sống này ko có anh bênh cạnh em phải cẩn thận dừng quá tin vào ai và nếu có vấp ngã thì phải tự mình dứng dậy , cau cuối cùng anh muốn nói với em là khi nào em vấp ngã hay buồn hay gặp chụt chặc trong cuộc sống thì em hãy dt cho anh , anh luôn bênh cạnh giup dỡ va lo lắng cho em , dù sao di nữa anh vẫn mãi yêu em mà thôi..................... bx rua con vẫn mãi trong lòng của ox gà con này
chào tạm biệt em
phải chi ngày ấy anh ko 1 phút nong nổi mà hại dời em thì có lẻ bây giờ anh sẽ ko dau buồn nhiều khi mình chia tay
em biết ko ngày mà anh biết dược sự lừa dối của em , thì anh ngày nào cũng nghĩ dến những ngày tháng mình ỏ bênh nhau , em còn nhớ ko những ngày anh ở nhà em tiếp em bán và những lúc dọn quán anh va em luôn bênh cạnh nhau , và những buổi sáng anh lại nhà va kêu em thút zay anh luôn trao em nụ hôn của 1 ngày mới những ngày tháng ấy trong tim chung ta luôn mãi có nhau , nhung mà ròi từ lúc anh ko còn lạ nhà em nữa thì trái tim em dã thay dổi , thay dổi rất nhanh , cho dến 1 ngày anh biết dược xung quanh em ko chỉ có chỉ có mình anh , mà luôn có biết bao hình bóng khác , em ah anh rất buồn khi chung ta lại như vậy , dù sao anh cũng dã cho em 1 cô hội là em nói thật hết cho anh biết anh sẽ tha thứ cho em mọi lỗi lầm nhưng rồi em dã ko biết quí trọng cơ hội dó ,nên bây giờ chung ta phải chia tay nhau , nhung trong thâm tâm anh luôn mong 1 ngày nào dó ,em sẽ nhận ra là ai yeu6 ai tốt với em thật lòng , và sẽ quay về bênh anh như ngày xưa , nhung còn bây giờ anh chỉ biết cầu chúc cho em hạnh phut và vui vẻ benh người yêu mới , anh cũng hy vọng người ta sẻ tốt và yêu em như anh dã từng yêu , cuộc sống này ko có anh bênh cạnh em phải cẩn thận dừng quá tin vào ai và nếu có vấp ngã thì phải tự mình dứng dậy , cau cuối cùng anh muốn nói với em là khi nào em vấp ngã hay buồn hay gặp chụt chặc trong cuộc sống thì em hãy dt cho anh , anh luôn bênh cạnh giup dỡ va lo lắng cho em , dù sao di nữa anh vẫn mãi yêu em mà thôi..................... bx rua con vẫn mãi trong lòng của ox gà con này
chào tạm biệt em