hoabinhtronven
30-04-2009, 07:22 AM
http://upload.onevn.net/Thang_04_2009/DamCuoiNguoiYeu_-_DucThinh.mp3
Chỉ còn là kỷ niệm thôi
Người tôi yêu đã thành đôi
Gọi tên em dấu buồn ơi
Đôi môi kia quá xa xôi
Dấu chấm hết một cuộc tình
Dấu chấm hết những hy vọng
Anh nhìn em , cười tươi trong những niềm vui
Cầm trên tay tấm thiệp cưới
Lòng anh đau lắm người ơi
Còn trong tim những đầy vơi
Sao hôm nay nghe rã rời
Pháo đã bắn , Hoa muôn nơi
Nuốt nước mắt , không nên lời
Anh sẽ vui , anh sẽ mong , em hạnh phúc rạng ngời
Còn gì đây khi đôi tay người nhẫn hoa
Còn gì đây khi không gian ôi thật xót xa
Em và ai đứng , pháo hoa tưng bừng
Còn mình anh trong góc khuất
Còn gì đây bao năm qua là nhớ mong
Anh đã luôn mang yêu thương và hy vọng
Nhưng đời đâu ngỡ , em và ai đó
Sánh vai trong ngày hoa ...
Chỉ còn là kỷ niệm thôi
Người tôi yêu đã thành đôi
Gọi tên em dấu buồn ơi
Đôi môi kia quá xa xôi
Dấu chấm hết một cuộc tình
Dấu chấm hết những hy vọng
Anh nhìn em , cười tươi trong những niềm vui
Cầm trên tay tấm thiệp cưới
Lòng anh đau lắm người ơi
Còn trong tim những đầy vơi
Sao hôm nay nghe rã rời
Pháo đã bắn , Hoa muôn nơi
Nuốt nước mắt , không nên lời
Anh sẽ vui , anh sẽ mong , em hạnh phúc rạng ngời
Còn gì đây khi đôi tay người nhẫn hoa
Còn gì đây khi không gian ôi thật xót xa
Em và ai đứng , pháo hoa tưng bừng
Còn mình anh trong góc khuất
Còn gì đây bao năm qua là nhớ mong
Anh đã luôn mang yêu thương và hy vọng
Nhưng đời đâu ngỡ , em và ai đó
Sánh vai trong ngày hoa ...