PDA

Xem đầy đủ chức năng : gởi anh .... người em quí mến nhất !!!



b3kut3_d3gh3t
29-04-2009, 11:39 PM
Sang đó àh !!!
Anh sao rùi vẫn ổn đấy chứ?? Đã lâu rùi hai anh em mình chưa bao giờ nói chuyện với nhau cho đàng hoàng anh nhĩ. Chĩ là liếc nhìn nhau rùi cùng nhau tránh mặt. Nếu có thì cũng chỉ là những câu chào hỏi xã giao trước mặt bạn bè thôi, phải không anh. Không biết đến bao giờ thì anh em ta sẽ lại như lúc trước, có thể cười nói vui vẻ không ngượng ngùng. Có lẽ chính em đã đưa anh vào bế tắc chính em đã giết chết tình bạn của chúng ta. Nếu như em không quá trẻ con wá ngây thơ thì hôm nay bốn chúng ta đã có thể là bốn người bạn đẹp nhất rồi.
Hôm nay gặp lại anh ngượng ngùn như một người xa lạ mà em chưa từng biết. Nhưng dẫu sao em cũng cảm ơn thời gian qua. Nó đẹp thật em sẽ không bao giờ wên nó. Em cũng phải cám ơn anh chính anh đã cho em biết em nên bước đi con đường nào. Dù con đường đó sẽ lắm chông gai sẽ lắm gian khó nhưng mình phải bước trên đôi chân của chính mình. Đừng vì thấy nó quá khó khăn mà bỏ cuộc mà phải theo đuổi ước mơ cho đến cùng. Cám ơn anh !!! Dù là gì thì em vẫn sẽ nghĩ đến anh. Anh bạn hay triết lí già nhưng đôi lúc lại như một đưa trẻ. Dịu dàng và ân cần đôi khi lại lạnh lùng.Thời gian nhanh thật anh nhĩ đã 2 năm mấy trôi qua rồi thế mà từng kỉ niệm đối với em chỉ như là vừa mới hôm qua thôi. Nhưng mà bây giờ thì em và anh đã bước đi con đường của riêng mình. Anh và em đã tìm thấy được một nữa của chính mình. Có được hạnh phúc và nụ cười chỉ duy chúng ta không thể nhìn thẳng vào nhau đối diện với nhau thôi. Có lúc em nhìn anh cười cùng cô ấy lòng em tự dưng ấm áp lạ lùng rồi em tự cười. Cười cho hạnh phúc của anh. Nếu như ngày ấy cả hai đứa đừng wá trẻ con thì có lẽ bây giờ không phải như vầy đâu phải không anh !!! Nhưng dù sao thì cũng đả là quá khứ rồi em với anh giờ đây nên trân trọng những gì mình đang có hơn là chạy đi tìm cái gì đã là dĩ vãng đã không còn nằm trong tầm với của cả hai. Em sẽ yêu người đang bên cạnh em như em đã từng yêu anh và em sẽ không bao giờ buông người ấy để phải hối hận như bây giờ. Anh cũng thế nha. Đừng bao giờ làm cô ấy khóc. Em sẽ cố chúng ta sẽ còn gặp nhau trong tương lai mà.

em_giotnuocmat_phale
30-04-2009, 08:00 PM
hãy sống như vậy nha cố gắng để một ngày mình ko còn ngại ngùng khi gặp mặt nha

nhok_ly_3962
01-05-2009, 05:41 AM
bước cứ bước oy` 1 ngày sẽ tỳm đc tấm chân yêu

koyama
01-05-2009, 07:57 PM
hãy cố gắng bước đi tiếp trên con đường mà không có anh ấy rùi bạn sẽ tìm được hạnh phúc thui

b3kut3_d3gh3t
11-05-2009, 04:01 AM
uhm mình sẽ đi trên đôi chân này mình sẽ cố gắng để tất cả kí ức về anh ấy chìm trong wên lãng và cố gắng để chăm chút cho tình cảm mới chớm nở của mình. Sẻ không nhìn về quá khứ sẽ ko nuối tiếc mà mình sẽ tiến lên vì mình và vì người đang đồng hành cùg mình ^^

comay67
24-05-2009, 03:25 AM
một ngày không như mọi ngày hãy cứ vui lên nhé