PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm nhận Thơ



ba tron
20-08-2005, 09:12 PM
:love-smil
Kì thi đầu gặp nhau_ chưa wen biết
Nàng trộm nhìn_ và tôi cũng thầm yêu :blinking:
:think:Các bạn hãy tiếp lời nhé

thiên thần gãy cánh
21-08-2005, 05:02 PM
:love-smil
Kì thi đầu gặp nhau_ chưa wen biết
Nàng trộm nhìn_ và tôi cũng thầm yêu :blinking:
:think:Các bạn hãy tiếp lời nhé
tiếp nè :
mặc dù tim đã liêu xiêu
lời yêu ko dám ngỏ bao giờ người hay

ba tron
21-08-2005, 10:01 PM
Cám ơn Thiên Hạ Đệ Nhất vườn thơ lá cải đã Nhắc nhở.
Nhưng nếu mình mạnh dạng như vậy thì mình đã không post bài này rùi

thiên thần gãy cánh
21-08-2005, 10:40 PM
chòi oi ! nhát we'..
trái tim nhỏ với lá gan thỏ đế
chẳng biết bao giờ dám mở lời
anh kia đừng có giỡn chơi
yêu thì nói đại mãi giả vờ hả trời ơi

satthubanggia
21-08-2005, 11:47 PM
anh nói ra nhưng em không chịu
chê anh nghèo em chẳng yêu anh
thế thì giấc mộng tàn nhanh
thôi thì chẳng nói để ta yêu thầm

ba tron
23-08-2005, 06:30 AM
ok! thankyou

tieuthukhocnhe
24-08-2005, 07:39 PM
anh nói ra nhưng em không chịu
chê anh nghèo em chẳng yêu anh
thế thì giấc mộng tàn nhanh
thôi thì chẳng nói để ta yêu thầm


yêu thầm thì cứ yêu đi
sao cứ lầm rầm bao người đều hay
tình ta cứ xoay vòng tròn
anh yêu em chạy , quay lại mất nhau

tuoidoimongmo
28-08-2005, 06:08 AM
Qua rồi cái thuở nhìn nhau
Hôm nay mắt nhắm môi kề trên môi.....