Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh bik rằng 1 lời xin lỗi là chưa đủ...



.::.TÌNH-LÀ-Gì.::.
28-04-2009, 01:17 PM
Tại sao anh lại làm như thế này em nhỉ ? Phải chăng đây mới đúng là con người thật của anh sao !!!
Anh thật không hiểu về chính bản thân của anh nữa , chẳng còn bik đc điều gì đang xảy ra xung quanh anh nữa em à.
Ngồi nơi đây bất chợt anh nhớ tới những kỷ niệm của chúng ta, những lời nói yêu thương của anh dành cho em nhưng sao anh có cái cảm giác gì lạ lắm em à , nó giống như đang xé nát tim gan của anh.
Phải chi anh đừng làm như thế thì có lẽ giờ này anh đang ngồi nói chuyện với em rôi !!! Anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận việc mình làm , nhưng sao giờ đây , anh chỉ muốn cho thời gian quay lại để anh sửa chữa sai lầm mà chính anh đã gây ra cho chúng ta.
Tại sao anh lại trách em như thế !!! Anh bik mình đã trách lầm em yêu của anh rồi , em thật là ko làm như thế nhưng vì lòng đố kị của anh , anh lại ko cho là như thế và nhất đinh khăng khăng là em làm chuyện đó , để rồi anh đã thốt lên những lời nói ko hay khiến cho em cảm thấy bị xúc phạm. Anh bik em đã phải chịu đựng như thế nào khi em nghe anh nói những lời nói đó. Anh thật là trẻ con phải ko em???
Em có thể bik đc rằng anh sợ em vụt khỏi tay anh cỡ nào không???
Có thể em sẽ giận anh , cũng có thể là 1 thời gian sau em mới nguôi ngoai , anh bik điều đó và anh muốin lỗi em yêu nhưng anh tự cảm thấy mình ko đáng để cho em tha thứ lần này , vì chính anh đây vẫn còn đang trách móc anh đây , ko thể tha thứ cho hành động lần này của anh đc.
Anh chỉ mong rằng em sẽ hiểu đc trong lòng anh đang nghĩ gì và em sớm tha thứ cho anh.
Anh thật sự xin lỗi em nhiều nhiều lắm , mong em tha thứ....
Võ Nguyễn Triệu Minh
:banghead::banghead: