Bè Xỏ Lá
26-04-2009, 07:18 PM
Trẻ Con - Người Lớn …Và Tình Yêu …
http://www.filefreak.com/pfiles/81663/tim.mp3
Như thế nào sẽ được gọi là Trẻ Con ?...
Như thế náo sẽ được gọi là Người Lớn ? …
Và như thế sẽ được gọi là Tình Yêu ? …
Anh và Em – Trẻ Con – Người Lớn
Người Lớn lúc nào cũng lạnh lùng, Người Lớn chỉ giỏi chọc Trẻ Con khóc, giỏi làm cho Trẻ Con giận dỗi …
Người Lớn bảo là yêu Trẻ Con nhưng chẳng bao giờ Người Lớn thể hiện chút gì gọi là quan tâm, mà có quan tâm thì cũng chỉ là chút ít, ít , ít ơi là ít …
Người Lớn bận nhiều thứ, lúc nào cũng chỉ có công việc…Lúc nào cũng tất bật, hết dành cho công việc lại dành thời gian cho bạn bè. Người Lớn chẳng bao giờ nhớ đến Trẻ Con cả.
…Còn Trẻ Con thì …
Trẻ Con tham lam lắm lắm, lúc nào cũng muốn Người Lớn quan tâm, lúc nào cũng muốn Người Lớn nhớ đến mình .
Đôi khi Trẻ Con muốn Người Lớn vui nên cố nén bực tức, cố vui lên một tí nhưng Người Lớn chẳng bao giờ hiểu, toàn nói những câu làm Trẻ Con đau lòng…
Nhiều khi Trẻ Con nhớ Người Lớn nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Trẻ Con cũng bận rộn với nhiều thứ lắm chứ, Trẻ Con cũng phải học, phải làm đủ thứ chuyện…chẳng lúc nào Trẻ Con rảnh rang…thế nhưng có lúc nào Trẻ Con quên Người Lớn đâu.
Trẻ Con biết là Người Lớn sẽ có gánh nặng cuộc sống và có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn Trẻ Con ...thế nhưng Trẻ Con vẫn không muốn thông cảm tí nào cả.
Có lúc Trẻ Con thấy mình lớn hơn Người Lớn thật nhiều. Người Lớn vô tư đến vô tâm, Người Lớn làm Trẻ Con buồn, lúc nào cũng làm trẻ con lo lắng…
Ghét Người Lớn thế cơ chứ…
Đáng lẽ ra người lớn phải yêu Trẻ Con nhiều hơn những gì mình có…nhưng Trẻ Con luôn có cảm nhận rằng Trẻ Con yêu Người Lớn nhiều gấp tỷ tỷ lần Người Lớn. Với Trẻ Con - Người Lớn là duy nhất .
Trẻ Con biết là ngoài Trẻ Con ra, Người Lớn còn rất nhiều mối quan tâm, Trẻ Con chẳng là gì cả…
Trẻ Con là Người Lớn còn Người Lớn sẽ là Trẻ Con …như thế có vẻ hợp lý hơn ấy nhỉ
Người Lớn và Trẻ Con chơi trò Tình Yêu nhé
Trong Tinh Yêu ai sẽ là Người Lớn ? Ai sẽ là Trẻ Con ?
Người Lớn sẽ là người vô tư, vô tư đến mức cảm thấy mình không xứng đáng với Trẻ Con. Người Lớn cảm thấy mình quá bất lực, Người Lớn chẳng thể thay đôi Trẻ Con bằng tình yêu của mình…Có lẽ với Trẻ Con – Người Lớn chỉ là …một người dưng không hơn không kém …
Người Lớn yêu Trẻ Con thật nhiều nhưng không thể không giận Trẻ Con- Trẻ Con tàn nhẫn với Người Lớn quá…
Người Lớn lại khóc vì Trẻ Con - …Những giọt nước mắt không nên có …
http://www.filefreak.com/pfiles/81663/tim.mp3
Như thế nào sẽ được gọi là Trẻ Con ?...
Như thế náo sẽ được gọi là Người Lớn ? …
Và như thế sẽ được gọi là Tình Yêu ? …
Anh và Em – Trẻ Con – Người Lớn
Người Lớn lúc nào cũng lạnh lùng, Người Lớn chỉ giỏi chọc Trẻ Con khóc, giỏi làm cho Trẻ Con giận dỗi …
Người Lớn bảo là yêu Trẻ Con nhưng chẳng bao giờ Người Lớn thể hiện chút gì gọi là quan tâm, mà có quan tâm thì cũng chỉ là chút ít, ít , ít ơi là ít …
Người Lớn bận nhiều thứ, lúc nào cũng chỉ có công việc…Lúc nào cũng tất bật, hết dành cho công việc lại dành thời gian cho bạn bè. Người Lớn chẳng bao giờ nhớ đến Trẻ Con cả.
…Còn Trẻ Con thì …
Trẻ Con tham lam lắm lắm, lúc nào cũng muốn Người Lớn quan tâm, lúc nào cũng muốn Người Lớn nhớ đến mình .
Đôi khi Trẻ Con muốn Người Lớn vui nên cố nén bực tức, cố vui lên một tí nhưng Người Lớn chẳng bao giờ hiểu, toàn nói những câu làm Trẻ Con đau lòng…
Nhiều khi Trẻ Con nhớ Người Lớn nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Trẻ Con cũng bận rộn với nhiều thứ lắm chứ, Trẻ Con cũng phải học, phải làm đủ thứ chuyện…chẳng lúc nào Trẻ Con rảnh rang…thế nhưng có lúc nào Trẻ Con quên Người Lớn đâu.
Trẻ Con biết là Người Lớn sẽ có gánh nặng cuộc sống và có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn Trẻ Con ...thế nhưng Trẻ Con vẫn không muốn thông cảm tí nào cả.
Có lúc Trẻ Con thấy mình lớn hơn Người Lớn thật nhiều. Người Lớn vô tư đến vô tâm, Người Lớn làm Trẻ Con buồn, lúc nào cũng làm trẻ con lo lắng…
Ghét Người Lớn thế cơ chứ…
Đáng lẽ ra người lớn phải yêu Trẻ Con nhiều hơn những gì mình có…nhưng Trẻ Con luôn có cảm nhận rằng Trẻ Con yêu Người Lớn nhiều gấp tỷ tỷ lần Người Lớn. Với Trẻ Con - Người Lớn là duy nhất .
Trẻ Con biết là ngoài Trẻ Con ra, Người Lớn còn rất nhiều mối quan tâm, Trẻ Con chẳng là gì cả…
Trẻ Con là Người Lớn còn Người Lớn sẽ là Trẻ Con …như thế có vẻ hợp lý hơn ấy nhỉ
Người Lớn và Trẻ Con chơi trò Tình Yêu nhé
Trong Tinh Yêu ai sẽ là Người Lớn ? Ai sẽ là Trẻ Con ?
Người Lớn sẽ là người vô tư, vô tư đến mức cảm thấy mình không xứng đáng với Trẻ Con. Người Lớn cảm thấy mình quá bất lực, Người Lớn chẳng thể thay đôi Trẻ Con bằng tình yêu của mình…Có lẽ với Trẻ Con – Người Lớn chỉ là …một người dưng không hơn không kém …
Người Lớn yêu Trẻ Con thật nhiều nhưng không thể không giận Trẻ Con- Trẻ Con tàn nhẫn với Người Lớn quá…
Người Lớn lại khóc vì Trẻ Con - …Những giọt nước mắt không nên có …