Xem đầy đủ chức năng : Txx oi
pulu_single
25-04-2009, 12:19 AM
từ ngày mình chia tay đến nay cũng đã gần 5 tháng rồi , nhưng sao em đi đến đâu cũng đều bắt gặp hình bóng anh , hình ảnh của anh không bao giờ em wen được nó luôn là một kí ức đẹp đối với e, có nhiều lần em thử quên anh , nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ nhớ đến có nhiều lúc em khóc một mình mà anh vẫn đâu bít , chắc h anh đã có một tình yêu mới thay thế cho em rồi phải không , cho dù có đó cũng là chọn lựa của anh , vì em thật sự yêu anh , anh là người đầu tiên làm cho em ko thể quen được suốt cuộc đời này cũng vậy anh ah. nhưng em chỉ biết rằng mãi mãi anh vẫn là cái gì đó không thể thiếu trong em Txx ah.:ow:.
trangkun
25-04-2009, 12:43 AM
rồi chuyện đó sẽ là quá khứ ,hãy xem như một quá khứ buồn và quên nó đi. bạn hãy sống vì chính bạn , vì tương lai của bạn.đừng sống với quá khứ đó làm gì.bạn hãy mở lòng ra , đón nhận những điều mới.bạn hãy tìm ra mục đích mà bạn muốn đạt được , như thế bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều.hãy luôn là chính mình. cố gắng lên.chúc bạn sớm vui trở lại ^^
pulu_single
25-04-2009, 02:11 AM
uhm minh bit minh cám ơn bạn nghen , hiện h và có lẽ về sao nữa mình cũng không còn tin ai và ko còn muốn yêu ai nữa ngoài txx của mình.
koyama
25-04-2009, 02:32 AM
bạn hãy bỏ qua quá khứ di bạn à để đến với tương lai chứ. Bạn phải vững vàng lên , đừng yếu mềm để dẫn đến sự đau khổ bạn nhé
pulu_single
25-04-2009, 03:41 AM
uhm mình bít mình sẽ cố gắng đứng lên sau lần "té" này , cúm ơn bạn đã an ủi mình nhe
thaongan_88
26-04-2009, 04:29 AM
hãy để tất cả ở lại úa khứ , bạn hãy mang nụ cười của mình đến tương lai đừng mang những giọt nuwoc mắt nha
pekute_onlineviai
27-04-2009, 03:46 AM
đã chia tay rùi , có muốn níu cung x chả thể đc bạn à
nên wen người ta đi và xem như 1 kỉ niệm , 1 kỉ niệm đẹp , bạn nhỉ đúng ko ????
co lẽ là nên thế thui , đó là cach tốt nhất....bj giờ mình cũng như bạn thui nhưng mình sẽ cố để wen anh , tuy bùn đấy tuy khổ đấy, nhưng thời gian trôi nhanh lắm, sẽ wen đc nhanh thui !!!
nh0ok_Volgola
28-04-2009, 03:25 AM
mình chưa gặp chuyện như bạn nhưng chắc điều đó cũng đau như lúc mìh mất em mèo của mình...buồn kinh khủng. Nhưng mình vẫn gắng cười bạn ạ, !! tương lai luôn đẹp vì thế hãy wên đau khổ mà hãy cười nhiều với cuộc đời nha bạn. Chúc ban hạnh phuc.!!!!!!!
[email protected]
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.