PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy bên nhau nghe vụn vỡ cuộc đời



coleemdayeuanh
01-04-2005, 03:53 PM
Hãy bên nhau nghe vụn vỡ cuộc đời
Chia đều cô đơn tôi và em cùng giữ
Kễ cho nhau những nỗi niềm quá khứ
Đã một thời làm ta mãi nghĩ suy

Ừ , đã một lần tôi khờ khạo ra đi
Đem tình yêu chôn về nơi dĩ vãng
Khi người ta đã cố tình quên lãng
Níu kéo làm gì rồi cũng chẵng đến đâu

Người ta nhìn đời với đôi mắt thâm sâu
Tôi khờ khạo nên chưa từng bắt kịp
Và như thế đôi tim con lỡ nhịp
Lệch nốt trầm - cả tình khúc dở dang

Đã nhiều đêm tôi sống với hoang mang
Gậm nhấm mãi vết thương lòng oan nghiệt
Người ta và tôi hai con người cách biệt
Cố gắng hoài cũng không thễ thành đôi

Rồi từ đó tình hằn dấu chia phôi
Vết thương kia thêm lý do rĩ máu
Tôi lẽ loi trong cơn mê hư ảo
Cố tìm về những năm tháng ngày xưa

Tôi thấy gì ? Ngoài gian dối đẫy đưa
Ngoài mưu mô , gạt lừa , phĩnh nịn
Những nâng niu , dễ thương toan tính
Những mặt nạ người đang cười nói xung quanh

Em biết không? tôi chỉ ước mong manh
Ước được sống được làm người chân thật
Ước được yêu , dù chẵng còn đễ mất
Ước nhìn lên ta bỗng lại có nhau.