mong
21-04-2009, 07:44 PM
Một năm đã trôi qua ,và bạn vẫn vậy vẫn chờ đợi mình một cách kiên nhẫn.Giữa chúng ta có biết bao nhiêu chuyện rắc rối,và bạn luôn câm nín mặc dù mình có đối xử thế nào.Tại sao bạn lại phải chịu đựng nhiều như vậy,giờ đây khi mình và bạn có thể ở bên cạnh nhau...,thế nhưng...Tại sao cuộc sống lại xô đẩy chúng ta vào hoàn cảnh ngày hôm nay chứ.Cậu luôn in lặng cả những khi minh gieo chobanj biết bao nỗi đau.Cậu luôn tỏ ra là 1 ngườ mạnh mẽ,bạn che đấu tất cả nỗi đau sau một nụ cười hồn nhiên ây.Bạn sẵng sàng chấp nhận mình khi mình đang đau khổ vì người khác,sao cậu ngốc vậy,sao không giành lại mình...Bạn quá cao thượng khiến cho mình cảm thấy mình không còn xứng đáng với bạn nữa.Giờ đây khi mình đã yêu bạn thì mình mới hiểu rằng bạn quan trọng với mình...Thế nhưng mình không còn xứng đáng với bạn nữa...Những dòng này chắc bạn sẽ chẳng bao giờ có thể đọc được,nhưng mình vân hi vọng một ngày nào đó bạn sẽ đọc được...Mình yêu bạn nhiều lắm,xin lỗi vì đã để bạn lại một mình,mình xin lỗi...I love you....