Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tâm sự của tôi !



ngoctay
20-04-2009, 03:06 AM
em yêu anh ! điều đó anh rõ hơn ai hết và tất cả mọi người đều hiểu em yêu anh như thế nào.chuyện xảy ra với chúng ta đến như 1 cơn ác mộng phải không? tại sao sau bao nhiêu chuyện em vẫn yêu anh như thế nhi? chắc tại em yêu anh quá thì phải. em có thể tha thứ ,tha thứ tất cả.bạn em nói yêu như thế là quá mù quáng nhưng em ko nghĩ vậy. đối với em tình yêu rất cần có sự tha thứ. em sẽ chờ anh,chờ đến khi anh thực sự yêu em thì thôi.lúc đó chúng ta sẽ hạnh phúc lắm đúng không anh?sáng nay thì em còn rất buồn,nhưng giờ thì khác.em sẽ cố gắng quên đi những buồn phiền ấy.và bây giờ em trở lại là chính em,luôn luôn vui vẻ và yêu đời.em sẽ không nghĩ thêm gì nữa nhưng sẽ vẫn luôn luôn yêu anh và chờ anh về! giá như anh đọc được những dòng chữ này nhỉ? chắc em sẽ phải nhảy cỡn lên nếu như anh biết mất. em sẽ cố gắng tất cả để chúng ta làm lại từ đầu,anh ạ..........!