PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu anh muốn em ra đi, em sẽ ra đi !



.:_charlotte_:.
19-04-2009, 07:30 PM
Hôm nay đi học về sớm, định chạy thẳng về nhà nhưng nghĩ về nhà cũng chỉ có một mình, sợ cái cảm giác một mình lắm ! Ghé vào nhà sách quen, vô tình cầm lên cuốn truyện ngắn của 1 tác giả nữ mới ra nghề. Vô tình đọc được dòng chữ “ nếu anh muốn em ra đi, em sẽ ra đi ”. Bỗng cười nhạt trước câu nói đó, cười 1 cách vô thức. Những suy nghĩ chạy trong đầu, bảo sao cô gái ấy ngốc thế, sao không quyết giữ lấy tình yêu của mình mà lại buông 1 câu nghe chẳng chút thiết tha với tình yêu đang có. Gấp cuốn sách lại, bước ra khỏi nhà sách – quyết định về nhà.
Ngồi thu một góc, câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu, chợt nhớ đến anh. Khuôn mặt anh lấp loáng trong đầu, hình ảnh mờ nhạt, nụ cười méo mó, rồi lại cười nhạt 1 cái. Nghĩ về tất cả những gì đã trôi qua, ừ, có lẽ cô gái ấy nói đúng – nếu anh muốn em ra đi, em sẽ ra đi ! Làm sao giữ nổi trái tim một người ? Đành chấp nhận buông tay người ta ra, chấp nhận rẽ về hai lối rẽ khác nhau, đơn giản một điều rằng anh đang cần bàn tay ai đó nắm lấy – không phải là em ! Bao ngày tháng qua, em không hề biết rằng em đang cố giữ lấy một điều hư ảo, mong manh, không có thực. Vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm anh dành cho em nhiều lắm, nhưng vì anh bận – như lời anh nói ! Em cố nguỵ biện cho anh để đánh thắng lý trí mình, ngốc quá nhóc ạ !
Giờ đây có lẽ đã đến lúc em buông tay anh ra, vì anh muốn điều đó, em cũng đã rất mệt mỏi với tình yêu này, đối với anh, em không quan trọng. Tình yêu em dành cho anh thì ngày một nhiều, em sẵn sàng từ bỏ mọi tấm vé khứa hồi của người khác, em sẵn sàng ngồi ở nhà một mình, chỉ để cô đơn, em không muốn đi với bất kì người con trai nào ngoài anh. Em cứ nghĩ ừ anh bận, tình yêu trong anh có lẽ vẫn còn đó, chỉ vì anh bận, thế đấy anh ạ ! Em cứ hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tất cả những gì em đã và đang mong chờ. Nhưng có lẽ vô nghĩa mất rồi.
Em phải chấp nhận đi con đường khác – con đường không có bóng dáng anh. Có lẽ em sẽ luôn ngoảnh lại để hy vọng anh cũng đang cố chạy theo em phía sau, để em thấy mình sai. Đôi lúc em muốn mình đưa ra một quyết định sai lầm để xem anh có dõi theo em không.
Em rất cần anh ở bên, em cần bàn tay anh nắm lấy tay em nhưng... anh thì lại muốn buông tay em ra, biết làm sao được ! Em đành chấp nhận vậy, em sẽ buông tay anh ra, mặc dù em không muốn !
Từ trước đến giờ, anh là người con trai em yêu nhất, nhưng anh cũng làm em buồn nhiều nhất, anh vô tâm quá ! Nhiều lần cãi vã, em chỉ muốn duy nhất một điều – em mong anh thay đổi, em muốn anh nhìn lại những gì anh đã dành cho em, em muốn anh nhìn lại cả những gì em đã cố gắng nhưng dường như anh chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó !
Em đã quen với cảnh có người yêu mà như không có, quen với cảnh tuy ở chung mảnh đất Sài Gòn nhưng nửa tháng, 1 tháng mới gặp1 lần, chốc lát rồi thôi, chóng vánh cứ như là thoáng qua vậy !
Thế nên, nếu anh muốn em ra đi, em sẽ ra đi !

Nguyễn An
19-04-2009, 08:36 PM
Tình yêu là thế đó bạn ah , con người mà, ai biết dc ngay mai sẽ thế nào ...
Mình khinh khi cái giả dối con người nguỵ tạo...
Nếu thương mình thì ko cần phải nói ng ta cũng làm mọi cách để tìm đến nhau
Có ai thương nhau mà cả tuần lễ ko một lời hỏi han , một cưộc dt nói một câu '' bận '' cũng ko có chứ đừng nói đến chuyện đông viên an ủi nhau trong cưộc sống
Mình cảm thấy chán nản , ghét cái gì trời cứ trao cái đó.
Chẳng lẽ cần một người thật lòng thương yêu mình khó như vậy sao nhỉ
Nói thật mình đọc cũng nhiều bài tương tự như của bạn , mình rất khâm phúc những ai có tính chung thuỷ và hết lòng vì người mình thương như thế
Thầm mong cũng dc quen một ngưòi có cái tính đó , nhưng kết quả toàn trái ngược , miệng lưỡi con người ai mà biết ai thật ai ngay
Thấy nản quá hok lẽ ở vậy một mình , như thế thì ko dc, mà quen thì toàn gặp...
Ai cũng bảo tại chưa gặp đúng người , mỗi lần chưa gặp đúng ng như vậy lại là một vết thương lòng , thử hỏi làm sao người ta còn hứng thú gì với chuyện tình yêu nữa chứ.... nản

thaithuong
19-04-2009, 10:20 PM
cô đơn nhầt là có người bước vào cuộc sống của mình rồi lại bước ra ,bước đi mà ko quay lại nhìn xem mình ra sao những lời nói quan tâm chỉ là giả dối nhầm che đậy sư tàn nhẫn đến lạnh lùng của a,con trai họ chỉ có 1 giọng điệu

smile^^love
21-04-2009, 05:22 AM
bài của bạn khá hay! mình rất thích.nó hợp với tâm trạng của mình lúc này...Bạn khiến mình cảm thấy mạnh mẽ hợn Có lẽ mình nên cảm ơn bạn.Hì:smile: Đúng: "Anh muốn em ra đi, em sẽ ra đi"...Những gì ko thuộc về mình thì ko nên níu kéo làm gì...vì đó là việc làm thật ngu ngốc...:icon_cung:

kendytuan
21-04-2009, 07:06 PM
khi mới bắt đầu vào yêu mọi người điều nghĩ là cho bik cảm giác yêu lãng mạng và chân thật nhưng ko ai nghĩ đoạn kết của câu chuyện tình yêu là sự đau khổ và gian dối. mình ko dám nói mọi người con trai đều hoàng hảo nhưng mình bik có một điều là cũng có nhiều người tốt lắm. ko như các bạn gái nghĩ đâu

.:_charlotte_:.
22-04-2009, 09:25 AM
Đau xót thay, buồn thay bạn nói đúng Nguyễn An ạ ! Nếu yêu thật sự thì cho dù có bận rộn mấy cũng sẽ cố gắng tìm đến nhau, cố gắng bỏ chút thời gian nt hoặc gọi điện hỏi rằng hôm nay khoẻ không ? có chuyện gì gặp khó khăn không... Nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ, trong ước muốn !
Làm sao giữ nổi nếu người ta quyết ra đi ?
Charlotte đã đau khổ nhiều - từ tình yêu đó, đến bây giờ vẫn thế ! Nhiều người đến với Charlotte nhưng... con tim ngoan cố chỉ yêu 1 người, biết làm sao được ! Biết rằng người ta đến với mình bằng cả tấm chân tình, người ta còn nói sẽ giúp Charlotte xoa dịu nỗi đau cũ, giúp Charlotte cân bằng lại cuộc sống, nhưng... lại chữ nhưng này, sự thật là... chỉ yêu 1 người !
Cám ơn smile ^^love, đó chỉ là con chữ được viết nên từ những dòng suy nghĩ của Charlotte thôi à ! Nghe các bạn chia sẻ Charlotte thấy đỡ buồn nhiều hơn, cám ơn đã ghé qua !

ngocdunghihi
22-04-2009, 09:45 AM
Đọc mà... sợ quá ! hoàn cảnh của bạn chắc là cũng gần giống như Bx mình , mình cũng đối xử với cô ấy như vậy.... nhiều khi ko thể hiểu nổi mình nữa..... vô tậm. Nhưng rồi hết lần này đến lần khác vẫn cứ thế , mình ko hề thay đổi. vẫn lạnh lùng, vẫn thờ ơ ! có người yêu mà cứ như ko vậy...
nhiều khi có cảm giác...chán! xa nhau mà ko nhớ nhung gì cả, chả lẽ mình lại là người nhanh thay đổi vậy sao?! tự nhiên thấy thương quá người đó quá, yêu người ta rồi làm người ta khổ..... ko biết rồi chuyện tình cảm của mình và cô ấy sẽ đi đến đâu nữa....
Tha Lỗi Cho Anh !

Mắt ướt_31
22-04-2009, 08:00 PM
Đúng là chẳng nên níu kéo 1 ng khi trái tim ko còn nghĩ về nhau nữa. Lắm khi con trai vô tâm hững hờ là thế. Phải chăng vì con gái sống quá tình cảm nên phải là ng chịu đau khổ nhìu nhất khi t.iu ko còn. Đau xót vì cứ bắt gặp những dòng chữ đau khổ của con gái trong t.iu.

.:_charlotte_:.
22-04-2009, 08:56 PM
ừ ! Bạn nói đúng, thằng bạn thân của Charlotte nó cũng nói thế : CHÁN !
Có đôi lúc Charlotte cũng có cảm giác đó, nhưng rồi cũng qua, lúc đó bỗng thấy tình yêu vô vị quá, muốn nói chia tay nhưng cũng chính thằng bạn thân đó đã ngăn Charrlotte lại, nó nói đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi, đừng làm gì trong những lúc như thế để rồi hối hận không kịp. Charlotte đã nghe lời nó & nó đã nói đúng !
Quanh quẩn diễn đàn này, forum nọ, đâu đâu cũng thấy nỗi đau của con gái, tại sao luôn là như thế ?
Đừng thay lòng khi lòng không muốn đổi - Đừng phụ người khi người không phụ ta, bạn ạ !

smile^^love
23-04-2009, 08:13 AM
Đúng là chẳng nên níu kéo 1 ng khi trái tim ko còn nghĩ về nhau nữa. Lắm khi con trai vô tâm hững hờ là thế. Phải chăng vì con gái sống quá tình cảm nên phải là ng chịu đau khổ nhìu nhất khi t.iu ko còn. Đau xót vì cứ bắt gặp những dòng chữ đau khổ của con gái trong t.iu.

con gái bây giờ cũng mạnh mẽ lắm.Con gái luôn sống tình cảm mak. nhưng sống tình cảm ko có nghĩa là mềm yếu. Phải ko các girls.....
đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào con trai nha. Con trai hay làm con gái phải buồn. làm con gái đau khổ??????:wo:

lenovo7757
25-04-2009, 06:24 AM
tình yêu là thế đấy,có muôn hình muôn vẻ,....!nó đem lại cho mình nhiều đau đớn nhưng chinh vị ngọt của nó lại làm tan biến kái đau dớn kia,
Cuộc sống là thế mà bạn,hay để nos ra đi khi bạn không thể giữ lại,hãy dừng lại khi bạn cam thay mệt mỏi và không thể tiếp tuc.....vaaaaaaaaaaaaaa` hãy cố gắng dù bạn chỉ còn một chút hi vong.
Dối với câu chuyên của bạn thi mình nghĩ nên có sự rõ ràng,mình khong rõ nhưng nếu bạn nói vậy minh nghĩ bạn trai ban dang co van de ji rui.....thử tim hieu xem nhe
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cuôc sông,bit yeu la kho vay ma van dam dau vao yeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.hic

thao_wjn
25-04-2009, 05:43 PM
Dù đã bít a k còn yêu,nhưng e vẫn chấp nhận yêu a, dù e chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc bao la của a.Nhưng e vẫn iu a,nmặc kệ bao lời can ngăn, e vẫn iu a! Hãy cố lên! rồi tất cả cũng sẽ qua!Giống như 1 người bạn đã từng nói với e:" Rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt thôi".

Mình cũng nghĩ mình đã rất mù quáng,nhưng tại sao mình k thể ngăn bản thân yêu anh,k thể,thật sự k thể!!!!Luôn mong cho anh được hạnh phúc dù hạnh phúc đó k phải do mình mang lại cho anh..
Mãi mãi yêu anh dù anh đã k còn yêu em nữa!!!!!!!!

:mecry:Mong sao qua chuyện này mình có thể là mình như trước đây - vui vẻ, vô tư, không lo âu hay suy nghĩ vẫn vơ. Tình yêu mà,nó vụt đến rồi vụt đi,không ai có thể nói trước đươc..Hi vọng sẽ có 1 tình yêu mới tốt đẹp hơn,hoàn hảo hơn.

.:_charlotte_:.
26-04-2009, 07:09 PM
Mình đã làm theo điều con tim mình mách bảo, và bạn ạ ! Nó đã chỉ mình đi đúng đường, mình hạnh phúc vì điều đó !

Bạn ạ ! Mình đã từng tin người ta, rất tin, và niềm tin của mình đã đặt đúng chỗ ! Hôm qua, sau hơn nửa tháng gặp lại, mình và người ta đã tâm sự rất nhiều, và... mình hiểu được những gì người ta đang gánh chịu, mình cảm thông được điều đó và mình biết chắc 1 điều : người ta đang nói thật !

Hãy vững tin bạn ạ ! Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi ! Mình dừng mắt lại trước câu nói của thao_win, vì câu nói đó mình rất hay nói - với chính bạn thân mình - với những người xung quanh ! ^_^

baby_dh
26-04-2009, 08:25 PM
câu này mình cũng đã giành để nói với 1 người. sao có thể níu kéo đc tc khi mà người ấy bi jo hok còn coi mỳnh là người wan trọng nhất nữa.......
uhm thì ra đi, có sao, đau khổ ư , tất nhiên rùi nhưng sẽ wa thôi.
ps: sau 1 time dài bùn vì người ấy, jo mỳnh lại tìm đc hp cho mỳnh, hy vọng bạn cũng vậy

.:_charlotte_:.
27-04-2009, 12:50 AM
Mình và người ta đã cùng nhau đi qua biết bao sóng gió mà cuộc đời đặt dưới chân như 1 phần của trò chơi ! Tình yêu làm cuộc sống thêm có ý nghĩa !

Giờ đây, mình và người ta lại có nhau - như đã từng như thế ! Mình vui lắm !

Mình đã quá nhỏ nhen, không chịu hiểu cho cảm giác, cho công việc, cho những gì đang đè nặng trên vai người ta, người ta cần lắm mình ở bên những lúc mệt mỏi, những lúc tưởng như ngã quỵ nhưng... mình lại không hiểu, không biết và không ở bên người ta những lúc như thế, mình luôn đòi hỏi cho riêng mình.

Con trai - lòng tự trọng cao lắm - đúng không bạn ? Người ta chịu nói ra những chất chứa trong lòng đó là một cố gắng lớn lao. Mình ngồi nghe - 1 cách chân thành. Từng lời người ta nói, nhìn lại mình - bỗng dưng thấy hổ thẹn quá ! Những lúc mệt mỏi người ta đắm mình trong suy nghĩ rằng mình đang ở bên người ta, đang an ủi người ta, chăm sóc cho người ta, người ta chỉ cần nghĩ đến mình là thấy ấm lòng hơn rồi ! Thế đấy bạn ạ !

Mình đã chỉ nghe tiếng con tim mình thổn thức thôi mà không hề nghĩ đến người ta, mình ngộ ra được nhiều điều từ sau cuộc nói chuyện ấy ! Từ khi quen người ta mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ !

Bạn biết không, tuy mình đã từng đau khổ, từng rơi nước mắt vì người ta nhưng những điều mà người ta làm cho mình, dạy cho mình còn lớn hơn gấp nhiều lần nữa kia ! Đi đâu mình cũng tự hào với bạn bè, mình có thể dõng dạc mà nói rằng : Phải lấy người như anh - như Trần Thu Trang đã từng viết vậy !

Aurora
28-04-2009, 08:23 AM
mình cũng chỉ muốn góp ý kiến thui.
khi dã yêu thật sự thì chắc là việc bảo bản thân mình tự ngụy biện cho mọi lí do sẽ rất đau khổ. cuộc đời có những thứ không nói trước được, đặc biệt là trong tình yêu. yêu người đó nhiều hơn sẽ mang lại nhiều thiệt thòi cho bản thân. nhưng như vậy mới đúng là con gái : âm thầm lặng lẽ và có phần hơi cam chịu

.:_charlotte_:.
28-04-2009, 07:19 PM
Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với tất cả những ai đang yêu, đang chờ đợi và cả những người đã và đang chịu nhiều khổ đau !
Tôi cũng đã từng khổ đau, bạn ạ ! Hãy mạnh mẽ vượt qua, rồi hạnh phúc sẽ đến, đừng gục ngã, cuộc đời sẽ giễu cợt bạn đấy ! Mạnh mẽ lên !