ngoctay
19-04-2009, 06:00 PM
đã 10 tháng hơn chúng ta yêu nhau mình bắt đầu yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ? những ngày bên nhau thật hạnh phúc đúng không anh? còn bây giờ thì sao? hình như em đang dần mất anh vậy.hôm đó em đã vào đọc blog của anh, biết nói thế nào với tâm trạng của em lúc đó nhỉ? buồn, chán ,cảm giác bị lừa dối..! không ngờ anh đã nói anh chưa bao giờ yêu em,đến bên em chỉ vì 1 sự thương hai.anh đã nói anh đã lựa chọn sai lầm,rằng thời gian vừa qua anh đã rất hối hân. tại sao lại như vậy hả anh? và rồi chúng ta đã có những cuộc nói chuyện và anh đã nói rằng mình hãy làm lại, anh hứa sẽ làm cho em hạnh phuc.còn bây giờ thì sao????? anh đã lại bỏ rơi em 1 lần nữa. anh nói anh cần có thời gian.thời gian là bao nhiêu lâu hả anh?em sẽ chờ,chờ đến ngày anh đưa ra quyết định cuối cùng.nhưng liệu anh có đưa ra quyết định đó ko hay lần ra đi này là lần ra đi mãi mãi..?em đã tự nhủ với lòng mình rằng em sẽ chờ đợi,chắc chắn là em sẽ chờ rồi, em cũng đã nói em sẽ ko bao giờ khóc,ko bao giờ buồn trong thời gian này nhưng anh biết không thực ra bây giờ thì em đang buồn lắm! ngày xưa, chúng ta ngày nào cũng được gặp nhau, nhưng bây giờ thì sao? nói chuyện với anh cũng khó. có phải anh đang tập dần cho em cách sống không có anh? em sẽ không bao giờ chịu được đâu anh a. em biết lúc này anh đang nghĩ đên người ấy,người mà trái tim anh chưa bao giờ hết nhớ đến nhưng không sao cả.em sẽ chờ được,nhất định là như thế! bây giờ anh biết em đang nghĩ gì không? tất nhiên là đang nghĩ đến anh rồi ,em đang bắt đầu ngồi để chờ những thời gian sắp tới,thời gian mà em sẽ lại có được anh,lại được anh yêu.sẽ là như thế phải không anh?............ em yêu anh...!