Nguyen Nghi
20-08-2005, 09:10 AM
hôm chia tay ,anh tìm về chốn cũ
ghế đá xưa giờ chỉ có mình anh
không gian buồn cảnh vật vắng tanh
gieo tang tóc trời thương tình nhỏ lệ
lòng buồn rầu anh ngồi bên hàng ghế
tìm dư âm trong kỉ niệm ngọt ngào
nhớ không em cái buổi chiều nào
dưới vòm cậy chúng mình ngồi tâm sự
bởi tình đầu nên còn lưỡng lự
muốn nói rồi, thôi chút nữa nói sau
phút im lặng hai đứa ngước nhìn nhau
em biết được hé nụ cười tinh nghịch
anh bối rối nhưng trong lòng thấy thích
cô bé ơi! em đã hiểu tình anh
dòng thời gian giường như trôi nhanh
giờ nghĩ lại mới thấy lòng đau sót
mối tình đầu hai ta trao bằng mắt
đã xa rồi, cùng kỉ niệm thơ ngây
chỉ còn anh ngồi lại nơi đây
với bóng dáng người xưa trong kỉ niệm !
ghế đá xưa giờ chỉ có mình anh
không gian buồn cảnh vật vắng tanh
gieo tang tóc trời thương tình nhỏ lệ
lòng buồn rầu anh ngồi bên hàng ghế
tìm dư âm trong kỉ niệm ngọt ngào
nhớ không em cái buổi chiều nào
dưới vòm cậy chúng mình ngồi tâm sự
bởi tình đầu nên còn lưỡng lự
muốn nói rồi, thôi chút nữa nói sau
phút im lặng hai đứa ngước nhìn nhau
em biết được hé nụ cười tinh nghịch
anh bối rối nhưng trong lòng thấy thích
cô bé ơi! em đã hiểu tình anh
dòng thời gian giường như trôi nhanh
giờ nghĩ lại mới thấy lòng đau sót
mối tình đầu hai ta trao bằng mắt
đã xa rồi, cùng kỉ niệm thơ ngây
chỉ còn anh ngồi lại nơi đây
với bóng dáng người xưa trong kỉ niệm !