PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quê



hanhloan
18-04-2009, 10:36 PM
những trưa tháng năm..
cánh đồng vàng rực
mây vương màu nắng
gió vương hồn quê

nhoc_cntt
25-04-2009, 02:03 PM
sống trong thế sự giầu sang
không bằng sống giữa đất trời quê hương

prettyanhthu
26-04-2009, 11:06 PM
Quê tôi ruộng đồng thăm thẳm
Nắng vàng thả xuống bao năm đậm đà
Quê tôi có cơm có cá
Và có biết bao mái nhà rêu phong
Ai kia buổi trưa nằm võng
Ai kia sang cầu qua sông về nhà
Quê tôi đướng cát bao la
Ai đó mặc áo bà ba chờ mong
Mắt vương lệ nhòa ngồi trong tôi về
Tôi cũng mong sờm trở về
Thăm làng gió thắm màu quê hương tôi