Xem đầy đủ chức năng : Hắn_em và online
bc_ht
18-04-2009, 11:36 AM
01:25
Em chắc đã về tới nhà, hắn ghét cái thời gian này sao mà la. Cứ mỗi khi em về nhà, cảm giác bị chia nhỏ cảm xúc khiến hắn thấy bâng khuâng. Hắn cứ chơ vơ lạc lõng, hắn ôm lây điện thoài, mắt chăm chú vào đó không biết để làm gì, hay hắn mong đợi nhưng mà mong đợi điều gi...mãi mãi hắn đi tìm câu trả lời nay...
Em và hắn...
Hai thế giới, hai hoàn cảnh....
Em từ nhỏ đã sung sướng, e sinh ra trong một gia đình đầy đủ về mọi mặt, em không thiếu thứ gì. Cả vật chất lẫn tinh thần, những người như thế này đúng ra phải biết quan tâm đến người khác chứ. Sao đôi khi hắn thấy em ích kỉ nhỏ nhen, chỉ để ý đến cảm giác của mình mà chẳng bao h xem người đối diện như thế nào.Em vô tâm, em hờ hững với những gì thuộc về hắn. Bởi thế hắn cũng hay bày trò để cho em không còn vô tâm như trứoc nữa và kết quả dường như nghiêng về hắn.Em biết quan tâm hơn nhưng không vì thế mà hắn hết buồn, thỉnh thoảng cái sự hời hợt của em khiến hắn phát điên, cứ xoay xoay cái điện thoại, lửng lơ giữa đống mâu thuẩn, đi tiếp hay dừng lại.Nó không đủ can đảm để nghĩ tiếp theo dừng lại là gì mà đi tiếp thì thật sự hết sức mơ hồ.Hắn cần em hơn em cần hắn vì thế nếu hắn mở miệng em sẽ không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Kết thúc cho một mối tình online.Nhưng rồi hắn ko dám...Hắn chọn cách im lặng,im lặng chỉ để khẳng định lại mọi thứ. Để rồi nêu hắn có bước đi, hắn cũng sẽ cố gắng không quay đầu lại.ma
Đầu óc rối tung, không tập trung được điều gì, có lẻ đến đây là kết thúc cho cái entry này...Ngồi chờ tin tức em
kendytuan
19-04-2009, 04:37 AM
cái gì mà rắc rồi qua.. hắn ko quan tâm em thì hắn đâu có yêu em. nhưng em làm gì hắn cũng ko hết buồn à. tại vì cuộc sống mà.. chắc tại em đó em ơi quá vô tâm thờ ợ ngây thợ.. em ko quan tâm đến hắn thì hắn sẽ nghĩ em ko yêu hăn..
_ Girl Buồn _
21-04-2009, 05:43 AM
Entry ngắn mà cảm xúc quá ..
Im lặng để xác định lại mọi thứ.
Chuyện tình Onl....lặng lẽ mà sao dạt dào ghê gớm. nhẹ nhàng mà nồng nàn
tugumi
21-04-2009, 07:22 AM
hắn đang không tin tưởng vào tình iu rùi đó
hắn còn tự ti nữa chứ
có được gọi là yếu đuối ko hắn?
hắn là đàn ông mà
người ta đang cần ai đó che chở đấy
đừng chờ đợi nữa
dù có chuyện gì thì cũng bản lĩnh vào ha !!!
chúc bạn thành công
bc_ht
21-04-2009, 05:47 PM
Yêu một người thì không cần phải cố gắng, nhưng nếu tiếp tục yêu một ngòi thì cố gắng thôi chưa đủ, mà còn phải thật chân thành.Chúc ai đó có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi giông bão của cuộc đời
_ Girl Buồn _
21-04-2009, 08:33 PM
Lại nói đến chuyện cố gắng để vượt qua những sóng gió, giống bão của cuộc đời. Cuộc đời khó khán, mệt mỏi và nghiệt ngã quá.
Không đủ dũng cảm để vượt qua những cay nghiệt của miệng lưỡi thế gian. Nghẹn ngào với những cảm xúc không nói nên dc thành lời.
Con người và cuộc sống thực quá đáng sơ. Vì thế có lẽ mà tình Onl vẫn còn tồn tại. Ở Onl..ta tìm dc 1 cái rỳ đó không ganh đua, chẳng bon chen. Có giả dối cũng chẳng làm ta quá đau đớn.
Làm thế nào để vượt qua, tồn tại trong cuộc sống này.
Chỉ mình với.
bc_ht
23-04-2009, 08:00 AM
Cuộc sống sẽ chỉ đường cho bạn,cho bạn biết bạn cần phải làm gì để vượt qua. Tôi cũng vậy, tôi đang đánh đổi cuộc đời của mình để đi tìm cái chung trong sự khác biệt, khác biệt giữa em và tôi, vì chỉ mới hôm qua, em đã nói ra điều đó một lần nữa.Tôi đau thì ít nhưng thấy mình bất lực trước những điều em nói thì nhiều...VÌ không biết nói gì hơn..
bc_ht
23-04-2009, 09:52 AM
22.30/23.04
Hôm nay hắn thấy nhớ em nhiều quá.
Trong một lúc thôi mà biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về, và ở nơi ấy giờ này chắc em đã ngủ ngon.
...
Hắn và em đôi khi là những điều khác biệt.Hắn ko chứng minh hắn đúng, hắn cũng ko chứng mjnh em sai.Nhưng hắn đang đánh đổi cuộc sống này để em biết rằng, giống nhau chỉ để làm bạn và khác nhau để làm người yêu, và hắn tin vào điều đó như là một sự thật hết sức hiển nhiên.
...
Sáng nay đi làm về muộn, hắn lang thang khắp, mặc dù vậy những nơi ấy chẳng để lại điều gì.Ko hiểu sao hắn đến nơi em và hắn gặp nhau, đi vào khúc cua trong con đường nhỏ, hắn hồi hộp như em đang chờ hắn ở đó, cảm giác thì đã thân thiết hơn.Hắn dừng lại, nhìn qua bên đường nơi góc đường mà em đứng đợi.Hắn thấy nhớ đến nhói đau, đến nao lòng.Giá như em cũng đang chờ hắn ở đây...
...
Lang thang thêm một lúc, trời nắng lên.Quay xe lại ra về...
Nhớ những lần em quạu quọ vì cái tính bướng của hắn và vì cả những câu hỏi vu vơ quá của hắn. Và rồi sau đó thì dù cho hắn có điện thoại xin lỗi hay nhắn tin thì em cũng không màng đến, em hờ hững trong khi đó thì hắn nhói đau.Hình như em biết sự sợ hãi của hắn mỗi khi làm em giận nhưng dù cho thế nào em cũng vẫn mặc kệ.Em là thế nhưng cũng có những lúc đáng yêu vô cùng...
Và rồi những lần em giận dỗi dù chỉ là vu vơ, là vô cớ thì hắn lại thấy nhớ em lắm.Và hắn điện thoại em nhiều hơn vào mỗi tối cùng với đó là những tin nhắn cũng đều đặn và thường xuyên hơn và hình như em cũng đang chờ đợi....
Hắn cùng em đi chơi ở khu du lịch sinh thái Ps.Cái tính lì lợm và bướng bỉnh của hắn làm cho em nổi giận, em im lặng suốt quãng đường về.Hắn cũng đã xin lỗi nhiều lắm và cũng có thể lúc đó em cũng mún làm hòa lắm nhưng có chút gì đó lăn tăn khiến em không thể, nhưng qua gương chiếu hậu hắn đóan biết được điều đó (có thể sai?).Rồi hắn đưa em về trong im lặng,em bất chợt ôm hắn từ phía sau như là để làm hòa và cũng vì hắn thích thế, cảm giác được ôm từ phía sau khiến hắn ngây ngất.Hắn và em, cứ thế và vẫn cứ hay giận dỗi chỉ vì những điều vu vơ, cũng vì sự vô lý của em, sự bướng bỉnh của hắn và cũng vì những điều nhỏ nhặt.Những lúc như thế hắn thấy mình tăm tối.Điện thoại cho em chỉ nghe được những câu nói chẳng có chủ ngữ hay vị ngữ gì, cứ thẳng đuột ngang phè....
...
Tối nay đã tự hứa là sẽ ko nhắn tin, ko điện thoại nhưng dường như trái tim không thể chịu đựng hơn được sự nhớ nhung, hắn lật đật chạy xuống hộc tủ lấy cái điện thoại và làm công việc yêu thích, nhắn tin cho em, hắn cũng biết việc em có nhắn lại hay không phụ thuộc hoàn toàn vào những điều may rủi cũng như tình cảm của em lúc đó.Hắn lang thang trên một vài trang báo mạng muốn đọc để quên đi, để khỏi thấy nhớ nhiều hơn.Hắn vào yahoo nhưng những chốn ấy đâu có thể nhìn thấy được nụ cười của em, sự quan tâm của em,và hắn biết em vẫn rất thương hắn, thương nhiều hơn trước kia qua mỗi đêm làm việc vì sợ hắn mệt, sợ những cơn đau hành hạ hắn và có thể hắn sẽ bỏ ăn vì gặp phải một vài rắc rối nào đó.Hăn nhớ em...
Bây giờ thì hắn đang ước sáng mai hắn trở về sau một đêm dài mệt mỏi, hắn sẽ được nhìn thấy em, cùng với cốc nước cam mát lành em ngồi chờ hắn.Mơ ước này có phải xa xôi?
junornguyen
24-04-2009, 06:00 AM
hix chuyện tình của bạn sao giống tôi wá cứ chờ đợi mãi mà ko có kết quả chán nản thiệt đo....chờ đợi chỉ cần 1 tin nhắn wan tâm mình thôi mà sao khó wá chờ hoài chờ mãi vẫn là con số 0 hix bùn wá bik lam seo đây các ban cho mình 1lời xứng đáng nhe...T_T:noidea:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.