PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin hỏi tại sao...ra đi????



[tran].tieu.thu
18-04-2009, 07:16 AM
Có 1 thời sóng và biển xa nhau
Dẫu có muốn chẳng thể nào gặp lại
Muốn quên đi 1 thời yêu khờ dại
Để nỗi buồn chôn giấu tận đáy tim....

Và rồi con sóng cứ lặng im
Để biển thương, biển nhớ,biển chờ đợi
Nước mắt trao` hòa vào dòng ký ức
Tiếng nấc nghẹn ngào nơi đáy của biển khơi....

Sóng trở về trong ngày chiều vội vã
Tìm lại biển của 1 thời đã xa
Nhưng rồi sóng khóc trong mưa nhạt nhòa
Khi nhìn thấy....biển bên người yêu mới
Trái tim đau ko nói đc thành lời...

Ngày sóng đi biển dịu hiền êm ả
Cứ ngỡ rằng tất cả rồi sẽ qua
Ai ngờ đâu nỗi đau còn ở lại
Với kỷ niệm buồn và với trái tim đau.......

________________________________MyTwinGirls_______ ___________________

ai cho điểm bài này giùm tớ đi :P
để rút kinh nghiệm lấn sau còn dàm làm tiếp
hj :D:D
________he, cả nhà đối thơ đi naz"_________

phongta
18-04-2009, 07:33 AM
Anh đã thấy yên bình và tĩnh lặng
kể từ lúc em quay gót bước đi
nhưng điều đó thật sự là tất cả?
là tất cả lòng anh... lúc em đi???

anh đã cười khi em nói điều đó
nói rằng em chẳng thể ở bên anh
nhưng điều đó có phải là tất cả
là những j anh tiễn bước em đi...

giấc mộng...
cũng vẫn là giấc mộng...
đêm đêm buồn choàng tỉnh giữa cơn mê
khẽ lặng khóc... khẽ lặng vào giấc ngủ
là tất cả những gì anh giấu trong tim..

chỉ đêm tối...
chỉ toàn là đêm tối
anh mỉm cười rồi lại khóc trong mơ
anh vẫn biết hạnh phúc...
cho em...
với anh..
là tất cả...
nhưng chẳng thể nào...
yên...
tại sao?
tại vì sao???

Witness Star
19-04-2009, 06:55 AM
Tưởng tình yêu chôn sau trong giấc mộng
Nhưng một ngày anh cũng phải quay về
Ký ức xưa làm tim anh rạn vỡ........
Em xa rồi, kỷ niệm hóa thành tro..........

:dance:

[tran].tieu.thu
19-04-2009, 07:56 PM
Vì ai kỷ niệm hóa thành tro?
Vì ai kỷ niệm thành ra thế này?
Vì ai tôi thấy đắng cay?
Vì ai tôi mới vì ai trong đời?
___________________________MyTwinGirls____________ ___________

kethu3
19-04-2009, 08:11 PM
Ngày xưa ấy vì đâu sóng ra đi
Ko có 1 lời chia ly với biển
Nên biển yêu biển chờ biển nhớ
1 ngày kia con sóng sẽ quay về

Biển nơi đây chờ đợi đã bao ngày
Lòng tin bấu víu vào hẹn ước
Nhưng cuộc đời ai có thể biết trước
Phút yếu lòng biển đến với vầng trăng

Trăng dù sáng sao thấu lòng biển sâu
Bởi trong biển nỗi đau mang tên sóng
Vì tình đầu luôn là mộng đẹp
Dẫu ko thành cũng đâu dễ lãng quên

Và trăng kia đã cùng gió bay đi
1 lần nữa biển-nỗi đau ly biệt
2 cuộc tình đều ko bến đỗ
Biết làm gì? biển lệ ướt hoen mi

Cứ tưởng rằng rồi sẽ mãi qua đi
Sao sóng lại về cuộn lên bao kí ức
Tình dở dang ai là người có lỗi
Trách biển quên tình hay sóng cứ lặng thinh?

________________tình lạc lối___________________

xuri_buồn
20-04-2009, 02:01 AM
ra đi vì muôn ngàn trắc trở
vì tình yêu ko phải của riêng ta
vì chán ghét cuộc sống ngày hôm qua
vì em đã vô tình quay bước
vì tương lai ta còn phía trước
vì cuộc đời ta phải bước ra đi