Xem đầy đủ chức năng : Đừng xa em anh nhé
kem_chocolate
17-04-2009, 10:27 AM
Anh! Giờ này chắc là anhđã ngủ rồi nhưng anh đâu có biết em vẫn ngồi đây bên máy tính và viêt lên những dòng chữ chứa đựng nhwngx nỗi buồn vô tân. Anh có biết khị em đg ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn em đã vui biết bao khi thấy nick of anh sáng lên với dòng chữ :"em làm gì mà online muộn vây?" em vui vì em muốn nói ch với anh nhưng ngay sau đó trên màn hình lại hiên lên dòng chữ :anh đi ngủ đây mai anh fải đi lam.:timvo: không cần nghe đến lý do tai sao em chưa ngủ cũng không hề nói câu em đi ngủ đi. Anh out nick trong khi em chưa nói được gì. Vâng em biết mai anh fải đi làm nhưng anh không thể dành một chút thời gian cho em sao? Chẳng lẽ viêc đó đối với anh khó đến vậy. Anh vô tâm hay anh không muốn quan tâm vậy? Thực sự em không hiểu nổi nhiều khi em có cảm giác như đối với anh em không hề tồn tại và không hề có ý nghĩa gì vây. Nhưng không hiểu sao dù giận anh như vậy nhưng cho đến khi gặp anh nhin nụ cười của anh thì mọi giân hờn trong em đều tan biến và bất cứ lý do gì anh đưa ra em đều thấy hợp lý. Và khi đó em biết em cảm thấy như vậy là vì em đã quá yêu anh, em luôn muốn được gần bên anh, nghe giọng nói va nhìn nụ cưòi của anh, em luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh. anh yêu! anh đừng rời xa em nhé cho dù anh không thường xuyên quan tâm nhưng hãy cho em biết anh cũng yêu em vì em mãi yêu anh..........:slider:
flyingtoheavent
17-05-2009, 10:26 AM
chà biết nói sao bây giờ thôi chỉ biết chia sẻ với bạn thôi ko phai cái gì muốn là cũng được ban ạ nhưng trong cs phải luôn vươn lên và trong ty cũng vậy.chúc ban hp và gặp nhiều may măn. à tý quên bác duccoi ơi thay cái ảnh đi nhìn thấy ghê wá
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
18-05-2009, 05:59 PM
Nếu như h30 gặp 1 ng bạn trai thờ ơ như vậy thì chắc h30 sẽ poxi ( tạm thời thui), bạn nên nói cho anh ấy bít những cảm xúc của bản thân bạn, nếu cứ để như vậy thì bạn sẽ còn phải mệt mỏi vs bùn nhìu.Có thể anh ấy nghĩ rằng như vậy là đủ, nếu bạn nói ra thì anh ý sẽ hỉu được và cải thiện tốt hơn ^^
congchuahongtra
21-05-2009, 08:19 PM
tớ cũng ko bít nói sao nữa nhưng có lẽ là bạn trai của bạn wa thờ ơ chăng,hi,nhưng cũng có thể sau 1 ngày làm việc anh ta wa mệt mỏi nên cũng ko thể nc j nhìu với bạn được vả lại ngày mai anh ta còn phải đi làm nữa mà,thôi bạn hãy cố gắng hỉu cho người ta đi
:wish:chuyện tình cảm rắc rối lắm, quan trọng là tấm lòng của mình và của đối phương. Mình chưa biết yêu là gì nhưng...rằng, thì, là, mà...biết đâu anh ấy cũng nhớ bạn thì sao? Nếu mình là anh ấy thì mình sẽ nhớ bạn cả bốn buổi sáng, trưa, chiều, tối trong một ngày
kun_linh
24-05-2009, 11:40 AM
hì hì mình cũng rơi vào hoàn cảnh như kem,ng ấy cũng thờ ơ với kun,cũng chỉ onl đc một tí rùi lại bỉu anh ngủ sớm mai còn đi làm,nói chung tất cả những ji kem nói ở trên đều giống với kun,đã nhiều lúc ng ấy thờ ơ với kun làm kun có cảm giác như la kun sap mất ng ấy vây..............rồi đến khi kun ko thể chịu đựng đc hơn kái thái độ thờ ơ của ng ấy kun đã nói thẳng cho anh ấy biêt................ng ấy cũng nhận khuyết điểm về mình và lại xin lỗi,và sau những lúc như vậy ng ấy lại quan tâm chăm sóc kun và rùi lần nào kun cũng bỏ qua vì kun hiểu đặc thù công việc của ng ây.........công việc rất bận nhiều khi còn chẳng có thời gian nhắn một cuộc tin nhắn nên kun hok những hok giận mà còn cảm thấy yêu và thương ng ấy nhiều hơn
kun khuyên kem hãy chọn những lúc mà ng ấy vui vẻ thoải mái nhất và nói cho ấy biết những suy nghĩ va lo âu của kem cho ng ấy hiểu,đừng giữ trong lòng sẽ gây ra cảm giác nặng nề hơn..........và đôi khi sẽ gây ra xik mik giữa hai ngươi................chúc kem hanh phúc nhé
lovedantruong
24-05-2009, 06:33 PM
.... có thể máy anh í bị sao sao đó... không chat được:guoc: Nếu anh í thực sự không quan tâm đến bạn thì anh í đã off nick đối với bạn , đã không thèm để stt,.... đằng này..... theo tớ thì anh í vẫn quan tâm đến bạn lắm lắm thì mới làm như thế. Thôi... nếu có hờn giận gì thì làm hòa đi :D Vào buzz anh í trước , hỏi xem hnay sao anh ol muộn thế , bảo anh í đi ngủ đi mai còn đi làm...v..v..v.. :so_funny: Lật ngược tình hình , mình làm chủ tình thế đi xem nào. Biết đâu sẽ có gì thay đổi... hờ hờ...
thu tim
01-08-2009, 12:12 AM
troi , giống tui ghê , nhưng tui nói lâu rồi 1 khoảng thời gian sau tự dưng hắn nói về , chưa nói thêm j hắn out , định hôm nay tui sẽ xử đẹp hắn lun , bạn à , gặp lại hắn rồi cứ chửi cho đỡ giận , đỡ tức , sau đó nói chuyện bình thường lại , chiêu này tui dùng hoài , thử xem đi ,..ôi , con trai thật mệt:bicycle:
Mắt ướt_31
02-08-2009, 05:56 PM
Mắt ướt cũng đã từng giống như kem như kun. Cũng từng bức xúc nhiều lắm lắm, anh onl được 1 xí, nói chưa hết nỗi lòng thì anh kiu y ngủ sớm y. Mắt ướt nghĩ không phải anh ấy không quan tâm kem đâu, kem cũng biết là con trai vô tâm mà con gái lại hay để ý. Đừng để trong lòng chuyện gì, nếu thấy khó chịu hay không vui về cách cư xử của anh ấy thì cứ trao đổi trực tiếp để rút kinh nghiệm cho cả hai, mình không nói thì lấy gì anh ấy biết được, đúng không nà. Chúc 2 người có nhiều phút giây vui vẻ và hạnh phúc.
Và khi đó em biết em cảm thấy như vậy là vì em đã quá yêu anh, em luôn muốn được gần bên anh, nghe giọng nói va nhìn nụ cưòi của anh, em luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh. anh yêu! anh đừng rời xa em nhé cho dù anh không thường xuyên quan tâm nhưng hãy cho em biết anh cũng yêu em vì em mãi yêu anh..........
Khi đã yêu 1 ai đó , mình cũng giống bạn , muốn bên canh và mong anh đừng rời xa , đôi khi có nhiều lúc mệt mỏi quá nên ảnh thế thui , thông cảm và chia sẻ , đó mới là yêu !!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.