Nha_Ngan
17-04-2009, 12:11 AM
Anh.......
Ngày em hạnh phúc nhất chình là ngày em đau nhất.
Ngày hôm ấy anh nói chỉ yêu mỗi 1 người đó là em.,cũng chính ngày hôm ấy em vô tình nghe đc câu nói đó từ anh , nhưng ko phải nói cho em mà là nói cho đứa bạn thân nhất của em.Anh có biết cảm giác ấy của em ko nhi? chắc là suốt cuộc đời này anh cũng ko bik đc
Làm sao anh hiểu đc cảm giác bị lừa dối khi anh đang say đắm trong niềm vui của mình? Em ko biết nên làm như thế nào để niềm đau vơi đi đc. Em ko hề trách anh vì khi em yêu anh em nào có hay là lòng anh luôn lừa dối ,nhìn lên trời đêm em chỉ cảm thấy tủi thân. Làm sao em có thể làm cho anh yêu em đây? vì em ko là ji trng cuộc đời của anh , em ko là ji trong cuộc tình này cả. Em ko muốn tình bạn mà em vun đắp hơn 10 năm nay lại bị mất đy.Thôi đành vậy em sẽ để anh tự do sẽ ko hề oán trách.Nhờ có anh em mới hiểu thể nào là yêu 1 người nhờ có anh em mới biết thể nào là nhớ, là thương , là mong 1 người.và cũng nhờ anh em mới biết thể nào là nỗi đau khi bị lừa dối. Tạm biệt anh nha , vì chúng ta ko có chữ duyên với nhau nên đành chia xa vậy.
Nếu như ngày mai em đc lựa chọn 1 lần nữa về tình yêu của mình thì em vẫn chọn anh dẫu biết sau này anh sẽ chẳng còn cùng em trên con đường phía trước.Từ hôm nay trên con đường em đy đã ko còn có anh
Chào anh yêu anh nhiều lắm anh ạ
Ngày em hạnh phúc nhất chình là ngày em đau nhất.
Ngày hôm ấy anh nói chỉ yêu mỗi 1 người đó là em.,cũng chính ngày hôm ấy em vô tình nghe đc câu nói đó từ anh , nhưng ko phải nói cho em mà là nói cho đứa bạn thân nhất của em.Anh có biết cảm giác ấy của em ko nhi? chắc là suốt cuộc đời này anh cũng ko bik đc
Làm sao anh hiểu đc cảm giác bị lừa dối khi anh đang say đắm trong niềm vui của mình? Em ko biết nên làm như thế nào để niềm đau vơi đi đc. Em ko hề trách anh vì khi em yêu anh em nào có hay là lòng anh luôn lừa dối ,nhìn lên trời đêm em chỉ cảm thấy tủi thân. Làm sao em có thể làm cho anh yêu em đây? vì em ko là ji trng cuộc đời của anh , em ko là ji trong cuộc tình này cả. Em ko muốn tình bạn mà em vun đắp hơn 10 năm nay lại bị mất đy.Thôi đành vậy em sẽ để anh tự do sẽ ko hề oán trách.Nhờ có anh em mới hiểu thể nào là yêu 1 người nhờ có anh em mới biết thể nào là nhớ, là thương , là mong 1 người.và cũng nhờ anh em mới biết thể nào là nỗi đau khi bị lừa dối. Tạm biệt anh nha , vì chúng ta ko có chữ duyên với nhau nên đành chia xa vậy.
Nếu như ngày mai em đc lựa chọn 1 lần nữa về tình yêu của mình thì em vẫn chọn anh dẫu biết sau này anh sẽ chẳng còn cùng em trên con đường phía trước.Từ hôm nay trên con đường em đy đã ko còn có anh
Chào anh yêu anh nhiều lắm anh ạ