PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự hối hận muộn màng.



Mắt ướt_31
16-04-2009, 04:28 AM
Gởi đến người! Niềm hạnh phúc của nó.

Người ơi, giờ nó có nói gì cũng như vậy phải ko ng...! Nó bik nó sai rồi...Nó ko nghĩ những gì nó làm lại ảnh hưởng đến zị...Nó ko nghĩ hậu quả lại như thế...Nó hối hận về những gì đã làm...Nó đã làm tổn thương ng, ng mà nó iu quý nhất... Nhìn ng bùn nó ko chịu nổi. Vì nó mà ng chịu trận với nhỏ bạn, hình dung ng sẽ bị nó nói gì với ng...nó đau lòng lắm. Nó ko mún ng bị như vậy, sao ng phải làm như vậy cơ chứ... Vậy mà nó đã từng có ý nghĩ đó, nó có lỗi với ng, nó ko đáng với tình cảm mà ng đang dành cho nó. Ng ơi...nó ko mong ng tha thứ cho nó, chỉ mong ng đừng hiểu lầm và đừng buồn nữa đc ko ng... Thấy ng bùn nó đau đớn vô cùng...xin ng đừng thế nữa đc ko ??? Thà ng la nó ng giận nó ng đánh nó cũng đc (lần này nó tình nguyện đứng im đấy)....chỉ xin ng đừng vậy...Nó sợ cái sự im lặng đó...sợ lắm ng ah!
Nó iu ng.

PeNy
16-04-2009, 09:09 PM
Cái im lặng chết người , đôi khi ko phải sự im lặng nào cũng mang theo sự bình yên vốn có của nó. cố lên đừng buồn nữa.

Mắt ướt_31
17-04-2009, 07:34 AM
Đúng! ko phải sự im lặng nào cũng mang theo sự bình yên vốn có của nó.
Nó sợ cái sự im lặng của a, cái bầu ko khí khó chịu và ngột ngạt như muốn bóp ngạt trái tim của nó. A càng im lặng nó càng lo sợ, nó ko hĩu a đang nghĩ gì...nó mơ hồ lắm...! Thà a cứ nói!

PeNy
17-04-2009, 07:02 PM
Thà cứ nói ra hết , cho lòng đỡ mang 1 gánh nặng , thà cứ nói ra hết mỗi người sẽ tự tìm cách giải quyết cho riêng mình.

haibep
18-04-2009, 03:45 AM
Nhặt quá khứ gói vào trong ký ức
Mảnh vụn nào còn rơi lại nơi đây
Để nổi nhớ khi vơi khi đầy
Nhấp dĩ vãng - mềm môi - nghe ngọt đắng