PDA

Xem đầy đủ chức năng : Để em nói anh nghe điều này nhé !



Thiên Thần Bay
15-04-2009, 08:48 PM
Hãy để em được là ngọn nến của anh! Bé nhỏ, dịu nhẹ thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm cho anh nếu cái lạnh của mùa đông có đến...

Ngọn nến tượng trưng cho nỗi nhớ. Khi cháy có nghĩa nó đang nhớ ai đó. Thế thì anh biết không, ngọn nến mang tên em chưa bao giờ giống những ngọn nến khác. Nó được thắp sáng và tỏa hơi ấm theo từng hơi thở của anh, vậy thì khi anh đang thở, hãy biết rằng, em đang nhớ anh.http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/love/09020915591707.jpg

Thế thì...

Hãy để em được là cơn mưa của anh nhé! Khi đó em sẽ rơi xuống quanh anh, reo những tiếng tí tách rì rào, xua tan cái không gian cô đơn, ảm đạm nơi anh đang ngồi. Em là mưa, với tất cả sự mát lành và sinh động của một cô gái đang yêu. Nếu anh thử nhắm mắt lại và lắng nghe, anh sẽ nghe thấy tiếng mưa giòn tan như tiếng em cười. Nhưng nếu anh nhắm mắt, "nhắm" cả... tai và để trái tim nghe mưa, anh sẽ thấy nhịp đập vụng về mà mưa đang cố che giấu. Mưa... yêu anh.

Hãy để em được là thảo nguyên của anh nhé! Một thảo nguyên đẹp và trong lành như cổ tích, đó là em, nơi anh có thể nằm xuống và cảm nhận sự thanh bình trong tâm hồn. Đó là em, những ngọn cỏ xanh mượt, mềm mại đang vuốt ve mái tóc, khuôn mặt anh. Đó là em, là gió reo từng cơn vi vu, ngân nga những bài hát em đã viết cho riêng tình yêu của chúng ta. Gió nhè nhẹ thổi quanh anh với ước muốn nhỏ nhoi làm dịu đi những vết thương lòng anh từng mang. Anh hãy đưa tay cho gió nào, gió sẽ đưa anh đến nơi chỉ có anh và gió. Gió yêu anh.

Hãy để em được là những dấu "..." của anh nhé! Nơi chất chứa những khoảng lặng trong tâm hồn, nơi anh thực sự sống với con người của mình, được cười khi vui và rơi nước mắt khi đau. Anh đã thiết kế nó thành một thế giới riêng sâu lắng của anh. Em hy vọng giờ là cho cả hai ta. Anh biết không em thích nghĩ về nó như một bí mật nhỏ của chúng mình. Dấu "..." nói với em, nó muốn mỗi dấu chấm tượng trưng cho một chữ, thế anh nghĩ ba chữ đó là gì nào?

Hãy để em được nói cho anh nghe điều này nhé! Có lẽ nến, mưa, thảo nguyên và cả những dấu "..." rất yêu anh, nhưng em thì thấy chúng chưa đủ để có thể khiến cho anh lúc nào cũng vui vẻ hoặc mỉm cười. Nhưng em biết một người có đủ mọi khả năng đó.

Đó là cô bé lúc nào cũng mỉm cười khi gặp anh , lúc nào cũng muốn anh được vui mặc dù thi thoảng cũng phụng phịu để được anh dỗ dành, lúc nào cũng muốn chờ đến ngày tay trong tay cùng anh để rong ruổi qua những con đường đầy lầy lội bất trắc nhưng thấy bình an nhiều lắm , vì lúc ấy có anh kề bên rồi...Có anh, em chẳng còn sợ gì nữa cả...!

"Hãy để em được là người yêu của anh, anh nhé!".

Ninety
15-04-2009, 10:17 PM
Uh. Em hãy là người con gái duy nhất trong tim anh. Để rồi anh sẽ là cơn gió nhẹ làm rung rinh ngọn lửa hồng Em Là Cầu Vồng trong cơn mưa Em. Là Giọt Nắng chiếu sáng mơn man trên từng ngọn cỏ Em. Là Tình Yêu anh đặt trong dấu "... ". Là Anh, Anh yêu Em.

khoailangnuoc_0128
15-04-2009, 10:33 PM
quá đủ cho một trái tim. đó là sự dũng cảm của tình yêu.điều còn tuyệt vời hơn cả những điều mà tình yêu làm đươc.
minh sẽ là đôi tay của nhau, không thể thiếu khi cần hoàn thành một công việc. để lau cho nhau những giọt nước mắt hạnh phúc hay buồn đau , để ôm nhau thật chặt. vậy thôi. yêu như là không bao giờ gặp nữa. ------------------------jewel water----------

lukhachmuathu
16-04-2009, 08:10 AM
Có những tình yêu cách xa nhau hơn cả ngàn cây số, đó là những tình yêu không thể đong đếm bằng không gian !

Có những tình yêu không bởi vì ngày hôm qua xa, ngày hôm nay xa, và mong chờ ngày mai không xa, đó là những tình yêu không vượt cả thời gian !

Thảo nguyên, gió, và những ngọn nến, ta thắp lên những ngọn nến trong lòng, cháy bỏng hai con tim đợi chờ, hai tâm hồn chưa hẳn là đồng điệu, nhưng nói thế nào nhỉ, đôi khi hai tính cách trái ngược lại là một mối tình bền vững nhất

Nhưng chưa chắc đâu nhé, ngọn nến rồi sẽ tắt, thảo nguyên rồi sẽ khô cằn, và gió sẽ đi qua như chưa bao giờ thổi đến.
Vậy thì ta hãy yêu nhau, đừng rời xa nhau, hãy nắm tay nhau vượt qua không gian và thời gian.

Không gian sẽ không xa, thời gian sẽ trôi nhanh với những khoảng cách không ngăn nổi hai trái tim yêu

Ta nói thế có đúng không, cái đứa nào đấy đang yêu trong xa cách. Nhỉ :D

pehaycuoi_lethu_ht1730
21-04-2009, 02:56 AM
thj` pe' đang iu như vậy nè.nhưng bít sao được.tình iu mà ko có sóng gió không có xa cách ko có ngọt ngào thj sao được gọi là tình iu