PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm dài



mùa hoa tím
14-04-2009, 11:26 PM
Người ta bảo có thức đêm mới biết đêm dài. Không biết từ bao giờ mình hay thích trắng đêm. Cả đêm chẳng làm gì cả , chỉ là không tài nào nhắm mắt lại được. Rồi nằm đó , suy nghĩ vu vơ , chờ đến khi trời sáng , có thể làm gì đó. Đồng hồ cứ qua từng giây , từng giây một , thật là chậm chạp. Những đêm thức trắng như đêm qua , mình thường nghĩ gì nhỉ? Mà đêm qua vì sao lại thức trắng cả một đêm , chẳng thể nào chợp mắt được tí nào cả...

Mình có rất nhiều việc phải làm , nhưng mình lại thích làm những việc không nằm trong những việc bắt buộc phải làm :D Chỉ thích làm cái gì đó mà mình thích , chỉ vì mình thôi , những chuyện khác chẳng muốn quan tâm. Thế nhưng để sống được như thế thì lại khó , nếu không muốn nói là không thể :D. Muốn quay lại từ đầu , chỉ không biết là , cái từ đầu ấy , là khi nào mà thôi?


Đang ngồi làm bài Tự lực văn đoàn , chẳng thích tổ chức này mấy , nhưng làm thì vẫn phải làm. Nhân việc có một em hỏi bài mình ở HHT này , lại nếu đích tên mình , có muốn trốn cũng ko được. Có điều mỗi lần vào GHT là mình suy nghĩ nhiều lắm. Mấy bài văn ấy , nếu là hồi học cấp 2 , cấp 3 có lẻ với mình đơn giản hơn. Hồi đó học về nó , nên làm về nó chẳng mấy khó khăn. Còn giờ mang tiếng học ĐH ngành NV mà thấy cùi bắp thật sự. Cái đầu mình bây giờ chứa cái gì nhỉ ? Nào là những lý thuyết ngôn ngữ , mà thậm chí dù đã học , đã thi qua , mình cũng không chẳng là mình hiểu bao nhiêu về nó. Mà thật sự, nó có cần và sẽ được dùng đến trong cuộc đời mình không? Như Cấu trúc ngữ nghĩa của câu , như quan hệ giữ nội dung và hình thức ngữ nghĩa của câu , mình không chắc là mình nắm được. Thậm chí dù đã cố gắng tập trung nghe giảng , thì mấy đứa sv mình thiệt tội nghiệp , chẳng thể nào hiểu được. Và mình biết là sau khi thi xong môn này , thì chắc sẽ chẳng bao giờ đụng đến nữa trong cuộc đời, vì thật sự không dùng đến. Bên văn học kiến thức thì nhiều mà số tiết học trên lớp chẳng được bao nhiêu , tự học vẫn là chính thôi. Đặt trường hợp sau này mình là một giáo viên dạy văn cấp 2,3 thì mình lấy cái gì để dạy nhỉ? Một cái đầu bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Những gì dạy ở phổ thông không có trong chương trình mình học. Ai chả hiểu gv sẽ có sách hướng dẫn dành cho gv , nhưng vẫn thấy thế nào. Kiến thức 4 năm mình học chỉ đem ra để nghiên cứu , phê bình thôi à. Mà đâu phải ai cũng có khả năng đó :D
Trưởng khoa hay bảo : Học văn là ngành học cao sang mà không thực tế :sr:
Cao sang hay không chưa biết , nhưng không thực tế thì đúng đấy. Học đại học như đi trên mây , giờ với một bài văn cụ thể nào đó thì phải xuống mặt đất lại :D
Nhưng dù sao , mình cực kì yêu ngành mình học , thích những gì liên quan đến văn chương , khổ nỗi khi ra trường mình sẽ làm gì với tấm bằng này nhỉ :sr: