beyeuchu
14-04-2009, 06:18 PM
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em,
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi.
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối,
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung.
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em,
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác.
Bản tình ca ở bên em anh hát,
Sẽ có người diễm phúc sau em.
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em,
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại.
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi,
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường...
Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương,
Ai cũng có phút yếu lòng như thế.
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể,
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi.
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối,
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung.
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em,
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác.
Bản tình ca ở bên em anh hát,
Sẽ có người diễm phúc sau em.
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em,
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại.
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi,
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường...
Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương,
Ai cũng có phút yếu lòng như thế.
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể,
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.