PDA

Xem đầy đủ chức năng : Món quà duy nhất



kỳ quân*zen
14-04-2009, 12:56 AM
Một cô gái bất hạnh nên bị mù từ nhỏ , Cô gặp một chàng trai và hai người yêu nhau. Cô gái nói:
- khi nào em nhìn thấy cả thế giới này em sẻ lấy anh.
Có lẻ hai người rất yêu nhau cô gái ngày nào cũng đến nhà thờ để cầu nguyện chỉ với một điều ước. Cô mong một ngày sẻ được nhìn thấy người mình yêu. Có lẻ chúa đã hiểu lòng người Sau một thời gian cô đã được phẩu thuật và đã nhìn thấy trở lại. Nhưng cô đã bị shok khi biết chàng trai cũng bị mù.
Anh hỏi cô gái:
- Bây giờ em đã nhìn thấy cả thế giới em sẻ lấy anh chứ ?
cô gái lắc đầu. Chàng trai quay lưng bước đi và nói :
- Em hày trân trọng đôi mát của mình.Vì đó là món quà duy nhất anh có thể tăng em

Lời ngỏ :theo bạn chàng trai quay lưng đi có khóc không ?Nếu bạn là chàng trai ấy bạn sẻ làm gì ?

kỳ quân*zen
16-04-2009, 11:20 PM
Nếu có thể quay lại đập vào măt người ấy thì chàng trai đó đã không dâng cho gái đôi mắt của mình. Nếu có thể quay lại đánh cho cô gái đó thì chàng tải đó không khóc ma quay đi

lyly_na
17-04-2009, 06:28 AM
Nếu chàng trai đã dành hết tất cả cho cô gái đó thì chắc chắn chàng trai đó không khóc mà ngược lại niềm vui lớn hơn sẽ tràn ngập trong chàng trai . Vì trong tình yêu: điều quý giá nhất của người mình yêu cũng là điều quý nhất cùa mình, niềm hạnh phúc lớn nhất của người mình yêu là hạnh phúc của mình . Và điều quan trọng nhất là người mình yêu được hạnh phúc . Nếu chàng trai nào thực sự có tấm lòng chân thành và lòng bao dung, vị tha sẽ như vậy.

Hy vọng các chàng trai bây giờ có thể có những tình cám đáng quý như vậy, biết mình bị quá đau nhưng không một lời oán trách .

kỳ quân*zen
19-04-2009, 02:31 AM
đúng vậy chàng trai đã quá rộng luwownghj với tình yêu của mình. Anh ấy không tiếc cái gì của mình để làm cho bạn gái mình hạnh phúc. Đó là tình yêu thật sự cho nhưng không hề nhận lại cái gi. Có thể các chàng trai bấy giờ họ không thể cho ai đó một tình yêu như vậy ma nếu có thì rất hiệm họ không yêu bằng banrthaan ma yêu bằng sự đểu giả của họ. họ chỉ mang đau khổ cho người họ yêu thôi


trời ơi, thực sự đôi mắt đó là của chàng trai sao.co phải cô gái đó đã rất quá đáng hok?
theo mình thì tình yêu của chàng trai đó hok thể diễn tả bằng biển cả hay bất cứ nhưng ji người ta vẫn thường so sánh khi nói đến tình yêu của mình mà nó lớn hơn thế rất nhiều,rất rất nhịu
người con gái đó sẽ hối hận, một tình yêu chân thành và đáng quý như vậy thật đáng đc tôn trọng và đáp trả
đúng hok?


Đúng như bạn nọ tình yêu mà chàng trai dành cho cô gái quá thiêng liêng và cao cả.nó vượt qua mọi rào cản của xã hôi. phải chăng chăng chàng trai đã hi sinh cho cô gái cả tình yêu và thể chất. chàng trai đúng là sẽ khóc nhưng tui không biết chàng khóc vì buồn hay hạnh phúc nữa
chàng khóc vì đau khi : cô gái đã không hiểu lòng chàng trai
chàng khóc vì vui khi: chàng có thể thấy người mình yêu hạnh phúc khi được nhìn thấy trở lại
Thật tôi không biết tình yêu của chàng trai đó là gì nữa


chàng trai khoc trong hanh phúc hay trong đau khổ đây. một tinhfyeue không có gì có thể so sánh được không có gì có thể đếm được chàng trai đã cho cô gái quá nhiều về vật chất cả tinh thần

có bao giờ bạn buồn mún khóc cần ai đó ở bên bạn đừng mang tất cả những gì bạn có ra để yêu hãy dành một chút dũng khí để khi chia tây bạn không đau

lyly_na
24-04-2009, 05:03 AM
trời ơi, thực sự đôi mắt đó là của chàng trai sao.co phải cô gái đó đã rất quá đáng hok?
theo mình thì tình yêu của chàng trai đó hok thể diễn tả bằng biển cả hay bất cứ nhưng ji người ta vẫn thường so sánh khi nói đến tình yêu của mình mà nó lớn hơn thế rất nhiều,rất rất nhịu
người con gái đó sẽ hối hận, một tình yêu chân thành và đáng quý như vậy thật đáng đc tôn trọng và đáp trả
đúng hok?

sweety_and_lovely_1994
10-05-2009, 02:51 AM
Có , khóc chứ , nhưng mà khóc trong lòng thôi , vì đôi mắt đã mất rồi mà ! Nếu mình là chàng trai đó hả , chắc mình cũng quay lưng đi thôi bởi người ta đã không thích mình thì có níu kéo cũng không hp

mưa_buồn
30-05-2009, 02:36 AM
Nếu tớ là chàng trai đó thì sẽ chúc cô ấy hạnh phúc với quyết định tàn nhẫn của cô ấy...:rain:...có trách thì trách bản thân khờ dại thôi...

kỳ quân*zen
01-06-2009, 06:15 PM
chàng trai đó có lẽ đã quá yêu người con gái ấy . Nếu tình yêu mang lại cho người ta đau khổ như vậy thì tại sao con người vẫn cứ đắm đầu vào nó chứ . Hi sainh cho người mình yêu không hối hận như vậy có quá là ngu không. bây giờ mình đã biết con trai cũng có đôi lúc ngu ngốc chả kém gì con gái

wonwin
04-06-2009, 08:42 AM
cái đó ko phải là ngu đâu bạn à ! cô gái ấy đã mù nhưng lại có thể gặp dc chàng trai như vậy

Và nếu chàng mù Cũng có thể sẽ gặp 1 cô gái Như chàng trai ấy ^_-
Nên nhớ sống Trên đời có cái gọi là NHÂN QUẢ

whitemouse108
04-06-2009, 09:58 AM
I want to make you happy because seeing you smiling make me happy!

kỳ quân*zen
06-06-2009, 06:15 PM
cái đó ko phải là ngu đâu bạn à ! cô gái ấy đã mù nhưng lại có thể gặp dc chàng trai như vậy

Và nếu chàng mù Cũng có thể sẽ gặp 1 cô gái Như chàng trai ấy ^_-
Nên nhớ sống Trên đời có cái gọi là NHÂN QUẢ


nếu có thể chàng trai ấy vẫn yêu cô gái và chàng vẫn mang tình yêu đó cầu mong cho chàng có thể gặp người như bạn nói và sẽ gặp người như bạn nói